em năm nay 26tuổi, đã có người yêu và 2 gia đình đã gặp gỡ nói chuyện người lớn. chúng e định tháng 2 năm sau kết hôn. Nhưng gia đình em có một cậu em trai đang trong trại giam vì tham gia cướp giật. em không muốn giấu gia đình anh ấy, nhưng lại không mở miệng nói trực tiếp với bố mẹ anh ấy được. em cứ cảm giác tự ti. em cũng bảo anh ấy về nói với gia đình anh ấy đi, cho hiểu rõ hơn về hoàn cảnh nhà em. Nhưng anh ấy không muốn nói và bảo không quan trọng. Nhưng e thấy sợ lắm, mỗi lần đến chơi cứ lo bố mẹ anh ấy sẽ hỏi về anh em nhà mình, lúc ấy mình ko biết phải trả lời làm sao. Các chị ở ngoài cuộc sáng suốt, cho em một lời khuyên với ah 8-|