Các chị ơi ! h em rối lòng quá , ko biết phải xử lí thế nào ạ ! Vợ chồng em lấy nhay 2 năm và xây được 1 dãy phòng trọ nhưng ko hiểu sao xây xong 2 tháng nay rồi mà ko có khách . Khách cứ đến rồi lại đi , có người ở vài ngày rồi cũng bỏ đi . Em rất sốt ruột . Có thể nhà em đông người , đông bạn bè lại toàn thanh niên nên họ sợ ko thuê . Nên em đã bảo về hết chỉ còn lại vc em với đứa em gái . Thế nhưng tình hình cũng ko khả quan hơn . Bố mẹ chồng em thấy thế liền bảo vc em dọn về nhà ông bà ở để ông bà lên đây quản lý nhưng em ko đồng ý vì 3 lí do :
1 là về vấn để tiền bạc . Em rất ngại va chạm tiền bạc với người nhà , lại là bố mẹ chồng . Chả nhẽ bố mẹ ở đây mình lên thu tiền nhà thì ko ra gì , mà nếu để ông bà thu thì khó đòi lắm ạ , ông bà lại bảo thê này thế kia .
2 là nhà ông bà ở sâu trong xóm , vắng vẻ , xa chợ đi lại rất bất tiện nên em ko thích
3 là điều kiện sinh hoạt ko tiện bằng nhà em , với lại em muốn tự mình quản lý và trông coi những thứ của mình , ko phải qua ông bà làm gì cả .
Nhưng MC em lại bảo là nhà mới ở đen lắm ( từ hối làm nhà xong chồng em làm ăn đều ko thuận lợi ) , lại còn bảo tuổi chồng em ko hợp ở đất này , nếu vc cứ ở thì ko bao h có khách trọ . H em rất khó xử , chồng em cũng đồng ý với bố mẹ . Em thì ko muốn thế . các chị có ai có kinh nghiệm quản lý nhà trọ , có những góp ý thì bảo em với ạ . Em cảm ơn nhiều lắm lắm ạ .:Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị ơi em đã phát tờ rơi rồi nhưng chưa có gì khả quan hơn...
e phải chịu khó đăng quảng cáo đi chứ..trên mạng hoặc làm cái biển để ở...