Chào các mẹ, tính em vốn hiền lành, thế nên cứ mỗi năm tết về, chuyện khó khăn nhất là xin MC về quê ngoại.


E lấy chồng 5 năm rồi, con trai gần 1 tuổi, quê ngoại e cách HN 300km, đi lại cũng thuận tiện vì nhà em ở thành phố. e lấy chồng và làm dâu, MC người HN, bà rất đáo để, khó tính (họ hàng nội ngoại của bà đều nhận xét vậy).


5 năm, thì năm đầu tiên e cưới gần tết, chị chồng ở xa về nên ở lại HN ăn tết, năm ngoái bầu bí sắp sinh cũng ở lại HN luôn. E cũng muộn con nên từ khi có bầu đến khi sinh thằng cu, gần 2 năm rùi e chưa được về nhà. E nghỉ sinh 06 tháng nhưng bà nội không cho e về quê ngoại.


Tết năm nào về quê e cũng phải xin phép 2,3 lần. 1 lần trước khi đặt vé (vì phải đặt trước mới mua được vé), rồi thì gần tết. Nếu không MC bảo là chỉ thông báo với bà chứ gì, chứ vé thì mua rồi chứ gì., rồi sắp đến ngày về lại 1 lượt nữa. Câu mà MC em nói là sao không năm nào con ở lại ăn tết (thế đấy, 2 năm ở lại rùi mà còn nói thế), con lấy chồng phải theo chồng, phận làm dâu thì phải lo đường nhà chồng(khi nào cũng đưa câu này ra để nói em ạ), ý Bà là không muốn cho mình về hoặc nếu về thì lên nhanh.


Thực ra năm nào về thì tối mùng 2 e cũng mới bắt đầu về quê, năm nay tối mùng 2 mùng 6 lên bà bảo "sao dài thế" và lại điệp khúc cũ. Thực ra trong khi bà đi SaÌ gòn có khi 10 ngày có sao đâu, nghe như là không muốn xa cháu ý.


Về bản thân em, thì e vẫn nói với chồng, e còn có bố mẹ, anh còn phận con rể, nếu mẹ không cho e về tết thì e vẫn phải về thôi, mình phải hiếu thảo với BM mình chứ (BM em ở quê chỉ có 2 ông bà, các con ở ngoài này hết rồi).


Thực ra e đánh giá đấy là sự ích kỷ cá nhân , bà cũng quên mất con trai bà còn nghĩa vụ con rể. E mà nói gì là Bà ầm ĩ ngay.


Cơ mà mỗi lần bà cứ lấy câu nói "con lấy chồng phải theo chồng, rồi thì con phải làm dâu" để hạn chế việc về ngoại là em ức chế lắm, e muốn nói lại điều gì đó thật lý lẽ, sắc bén, các mẹ giúp em với.


Còn nữa, bà không muốn con trai làm gì hết, về nhà cái gì vợ cũng phải hầu chồng tuốt, mình thì con cái, công việc, xù đầu, chồng về còn phải hầu tận răng, quan điêm của Bà là đàn ông chỉ làm việc lớn. Cái cảm giác mình vất vả mà không được chia sẻ thấy tủi thân vô cùng.


làm thế nào đây ạ.