Thông thường, mỗi lần nhắc đến kẻ thứ 3, chắc chắn rằng sẽ nhận được sự coi thường, và khinh bỉ. Đơn giản vì kẻ thứ 3 là một kẻ không ai mong đợi.
Muốn có Hạnh phúc - mà phải ăn chực, ăn giựt của người khác thì thật là đáng thương.
Em đã từng suy nghĩ vậy.
Nhưng khi là kẻ thứ 3, và sống trong cuộc sống của kẻ thứ 3, em mới thấy dc nỗi đau và sự chua xót cùng cực. Bản thân em không muốn tranh giành và lòng tự trọng em đã nhìu lúc không cho phép mình dây dưa với mối quan hệ như vậy.
Nhưng đau lắm các chị ạ, mỗi ngày nhận thêm mỗi tổn thương, mà cứ loay hoay tìm cách thoát ra.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu họ vì chữ Tình yêu...
Chỉ vì do bạn xuất hiện không đúng thời điểm (Khi trên...
Như em trước đây,gia đình...
Có nhiều mẹ rất ghét và rất thành kiến với NT3, nhưng mình...
Như em trước đây,gia đình...