Gia đình tôi tan vỡ hơn 1 năm, người đàn ông đó đã đi lấy ngay người vợ mới. Tôi và 2 con phải gánh lấy nỗi đau và 3 mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Thời gian qua, 3 mẹ con tôi dần dần vui vẻ lại. Tôi cứ tưởng đâu sóng gió đã qua đi, bầu trời bình yên trở lại. Nhưng nỗi đau lần này thật kinh khủng với tôi, tôi ko hiểu sao tôi vẫn còn sống sót. Con gái út 11t của tôi đã ra đi bỏ mẹ và chị ở lại quằn quại trong nỗi đau lớn nhất của cuộc đời. Trời ơi, có ai chịu cảnh sinh ly tử biệt như tôi ko? sao tôi ko chết thay cho con tôi được? nó còn bé bỏng thế kia, nó ngoan hiền và học giỏi. Con ra đi gần 100 ngày rồi, tôi vẫn còn chưa tin được. Nhiều lúc chạy tới trường rước con nhưng chờ hoài ko thấy con mình ra, chạy tìm con khắp nơi, tôi ko chấp nhận được con tôi ra đi. Tôi phải làm sao tìm lại con mình?????Tôi thật có lỗi với con khi ko giữ con để tai nạn xảy ra, có ai làm mẹ như tôi ko????????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Chúc chị và bé lớn sơm tìm đươc sự bình yên.
Nỗi đau nào rồi sẽ qua. Bình tâm để tiếp tục sống tốt nha chị!
Thương quá!
con gái tôi mới ngã có sứt sát 1 chút thôi mà đã xót xa lắm rồi, vậy mà...
Xin chia buồn với chị, mong...
Dù sao chị cũng nên khuyên con đổi số điện thoại,...
Nhưng biết sao đc, Chị đừng tự dằn vặt mình nữa nhé!