Tôi là một ông bố có thể nói là đảm đang việc nhà từ rửa bát, nấu cơm, giặt đồ đến lau nhà đưa đón hai con đi hoc..nói chung tôi không hề ngại. Việc này không phải vì gần đây do thất nghiệp nên mới tỏ ra chịu khó, ấy thế mà cs gia đình thật hết sức nặng nề, cô ấy vợ tôi và là mẹ của hai đứa trẻ thi thoảng lại mắng nói bóng gió chê bai... thật mệt mỏi khi là một thằng đàn ông mà không lo đc cs cho vợ con, tôi biết vậy nên hầu như mọi việc nhà việc đưa đón hai con tôi đều nhận làm hết cũng để muốn chia sẻ với cô ấy thôi thì hiện tại mình chưa tìm đc việc j làm thì cứ chịu khó làm bảo mẫu vậy. Nhưng lời nói đúng k là dao mà sao cắt lòng đau nhói.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1