Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
Wa... ước gì có dịp đi ra Bắc 1 chuyến nhỉ ? Ảnh đẹp quá, bầu bí nhìn hết hồn luôn í...
Fix lich 22/1/2011 nha ca nha. dia dia mẹ Smiley chon di nhe. ca nha di dong du nhe de con 8888 nè
Ôi chân dài nhiều chứ e chân ngắn mờ.Hôm qua đi vô IVy mới khai truong, e nv tư vấn một hồi mình kết "chị không có xiền, chỉ... Xem thêm
Em đăng ký 3 suất nhé,mẹ Sóc, Sóc và cô giúp việc.hehehe T.A oi, bà làm chuyến Sì gon nữa đi,off với SM SGon típ,bà chân dài chạy nhanh mừ:Laughing:,tui... Xem thêm
Nhà mình hok ăn trưa á. MCS vừa en xong. @Metum : chiều nay hen, tý nữa e gọi, e tính đi khu LVS tầm 3h em ra...
Hé Thanks Mẹ Ỉn ná. Để em cân nhắc có gì em alo chị ná. Các mẹ SG nà máu lửa lém đó hô hào off nà off ngay lập... Xem thêm
Chị ơi ! chiếu tồi hay buổi trưa ? lên rõ nhé để mọi người còn sắp xếp, nếu cho cả con đi thi phai la ban ngày nhe. Thống... Xem thêm
LVS có phải Lê Văn Sỹ Q3 ko ?
Chị ơi !. Khu LVS là khu gì thế ?. Dịch mãi không ra, chắc chưa nạp vào bộ nhớ. Đi mua sắm là thích nhất nhở . :Drooling:
Mẹ đơn thân nuôi 2 con ở Hà Nội, năm nay là năm thứ 3. 3 năm không dài, nhưng đủ để một người phụ nữ học cách mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từ một người từng sợ bóng tối, sợ chạy xe nhanh ngoài đường, giờ tô...
Nếu gặp tôi cách đây vài năm, chắc hẳn không ai nghĩ rằng tôi sẽ có ngày yêu thích việc nấu ăn.
Thời sinh viên và những năm đầu đi làm, tôi gần như phụ thuộc hoàn toàn vào quán ăn bên ngoài. Lịch học, ...
Tôi mù quáng khi yêu, giờ lại nợ chồng chất, công sức bao năm đi làm tích cóp để trả nợ đã bay hết, tình cảm cũng là tình ảo.
Tôi là mẹ đơn thân, ly hôn đã 5 năm, cuộc sống vất vả mỗi ngày với công việ...
Có một điều khá thú vị là càng trưởng thành, định nghĩa về một cuối tuần lý tưởng của tôi càng thay đổi.
Những năm còn là sinh viên, cuối tuần thường gắn liền với những buổi tụ tập đông người, những cu...
Có những giai đoạn công việc khiến mình cảm thấy khá mệt mỏi. Mỗi ngày đều xoay quanh những cuộc họp, những kế hoạch dang dở và hàng loạt đầu việc cần hoàn thành. Dần dần, mình nhận ra bản thân đang d...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
Mẹ nó bố trí ra ngoài này 1...
Ơ, thế mà chả thấy chị mình...
Năm mới nhiều may mắn.
Nhà mình vừa được cấp sổ hồng. Vui quá chừng.
e định để Mẹ MCS, hay crystalnguyen xây nhưng các Mợ bận rùi nên e đại diện vậy, cả nhà...
Giờ xong rồi chuẩn bị về cho sing đi party...
1. Mẹ Ỉn+ 2 em
2.MCS + SIng
3. Mẹ sóc+Sóc+ chăm em
4. Metum+Tum...
Xuống Trần...
Hôm qua đi vô IVy mới khai truong, e nv tư vấn một hồi mình kết "chị không có xiền, chỉ...
9 xác em ợ.
MCS đi khò khò tý đây, Tý nữa 88 típ
LVS...
Chị ơi...
@Metum : chiều nay hen, tý nữa e gọi, e tính đi khu LVS tầm 3h em ra...