Đối với chồng và bố mẹ chồng, luôn mồm nói đến giấc mơ cưới về được 1 nàng dâu:


- Gia đình giàu có, sẵn sàng cho 1 mảnh đất một căn nhà để làm của hồi môn.


- Gia đình gần nhà, để tiện về hầu nhà chồng vào dịp giỗ, cỗ, đám ( người Bắc Ninh chắc là biết mật độ số lượng và chất lượng đám cỗ, hội hè của vùng quê được cho là giàu truyền thống nhất VN này). Không mất thời gian đi lại về nhà ngoại


- Xinh, Hiền dịu, đảm đang, chịu nhịn chồng và gia đình nhà chồng.


- Đẻ được con giai


- Làm ra tiền để nuôi chồng con + hiếu hỉ.


Có vài điều con xin nói với gia đình chồng của con như thế này ( ấm ức đã lâu nhưng chưa bao giờ dám nói):


- Giả như con giống như con dâu bác C, lấy chồng về có chỗ chui ra chui vào, không phải lo kinh tế, có mẹ chồng hỗ trợ việc nhà, thậm chí không cần đi làm, không cần phải về quê lo giỗ chạp cỗ bàn thì con cũng sẽ nhẹ nhàng, dịu dàng như chị ấy.


- Giả như con giống như con dâu bác T, lấy chồng được bố mẹ chồng mua nhà cho, có giúp việc, hai vợ chồng cùng có việc làm ổn định, chỉ việc lo cày bừa nuôi con, cuối tuần bố mẹ chồng ở quê lên hỗ trợ thì con cũng sẽ chỉ thỉnh thoản cãi nhau với chồng cho vui cửa, vui nhà .


- Giả như chồng con tháo vát, chu đáo như người ta. Chồng con ko chịu đi làm, chồng con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đối nội, đối ngoại, chồng con hèn chưa bao giờ có ý kiến bênh vợ ( dù vợ bị oan) hay là bênh bố mẹ ( dù bố mẹ nói đúng).


Chồng con lúc nào cũng đứng ngoài cuộc.


Con trở nên đanh đá, ghê gớm như thế này cũng là vì bắt buộc thôi ạ. Con ngày đi làm, tối đi học thêm, mọi việc từ nhà cửa, kinh tế con phải thay chồng con cáng đáng, nuôi cả con lẫn chồng, hiếu hỉ 2 bên. Giỗ chạp nhà chồng con cũng đã hết sức làm những việc con có thể từ việc dậy từ 5h sáng trời giá rét lục cục làm cỗ đến việc mọi người ăn xong thì bê cỗ đi rửa con chưa hề nề hà. nhà ngoại con bỏ bê- chưa bao giờ về 1 cái cỗ nào của nhà ngoại, tết nhất con ko dám về nhà ngoại mặc dù biết ông ngoại năm nay bị ốm, không đi đâu được.


Ông bà ngoại thương con vất vả chỉ dám nói riêng với con, chưa bao giờ nói đến tai chồng con.


Vậy mà cuối cùng con nhận được là các đòi hỏi, các góp ý vô lý kiểu như " chồng thế nào cũng phải chịu, phải nhịn".


Con chỉ muốn hỏi tại sao con lại phải nhịn ạ? Nhịn để 2 mẹ con mãi mãi sống trong cảnh ở thuê, ở nhờ, tháng có đồng nào tiêu hết đồng ấy. Sáng đi làm thấy chồng chưa dậy, tối đi về thấy chồng nằm trong nhà như bà nghén sao?