em là nam sinh năm 90, người yêu sinh năm 89. bọn em yêu nhau từ cấp 3 đến nay cũng gần 10 năm rồi. trải qua nhiêu sóng gió, gia đình ngăn cấm ( cóc chút quan hệ đằng ngoại, e đời 4, bạn em đời 5), chúng em định cuối năm nay tổ chức đám cưới. cơ mà xem tuổi thì ở đâu cũng ko hợp, có bà thầy bói còn nói sau này sinh con bị dị tật :(. bản thân e thì thấy e yêu ng yêu lắm nhưng mà có vẻ khắc nhau thật. người yêu thì ngoan và người ngợm di đâu cũng được bảo sau sướng sau giầu. còn em thì trung niên cũng vất hậu vận mới thành :(. có mẹ nào có kinh nghiệm giúp đỡ bọn em xem đến nước này rồi thì cách giải quyết để chúng e yên tâm làm ăn và làm giàu được với ạ. cảm ơn các mẹ


chúc các mẹ các chị 8-3 vui vẻ hạnh phúc@};-@};-@};-