Có một việc tế nhị như thế này xin được hỏi nhỏ anh chị em có kinh nghiệm. Tôi năm nay đã 36 tuổi, chưa vợ, chua người yêu, chưa xxx. Bạn bè thân thiết thấy lo cho tôi vì sợ tôi ít kinh nghiệm như vậy thì hoặc là sẽ bị lừa hoặc là sau này sẽ không mang lại hạnh phúc cho vợ. Chúng nó nói máy móc không dùng sẽ hỏng, trời sinh ra cái gì đều có chức năng của nó, nếu không vận động sẽ trái với qui luật tự nhiên, tất yếu dẫn đến hủy diệt (ý chúng nó muốn tôi phải tập xxx trước khi lấy vợ).


Hôm vừa rồi cả hội rủ nhau đi chơi, tối ở khách sạn, mỗi đứa một phòng + một em phục vụ. Tôi mặc dù không có nhu cầu nhưng cũng có một em vì đây là thực đơn có đã đặt săn rồi. Tối hôm đó thật là kinh hoàng, tôi phải quần nhau với em cave cả một đêm đến hốc hác cả người. Thật không thể tưởng tượng được, cô ta ngần như là cưỡng bức tôi. Tất nhiên là chẳng làm gì được tôi rồi. Không phải là tôi là người không bình thường mà là cô ta tục tĩu quá. Ai đời mở mồm ra là văng tục, chưa biết người ta có thích không mà đã sấn sổ đến sờ nắn lung tung. Tất cả những cái đó + với cảm giác như là đang tiếp xúc với một ổ bệnh dịch nữa làm tôi nghĩ đến cũng thấy sởn gai ốc rồi chứ nói chi đến chuyện xxx.


Nếu như vậy thôi thì chẳng nói làm gì, có một sự cố nho nhỏ. Số là hội bạn tôi hợp đồng với Em cave là phải đưa tôi "vào đời". Nếu được thì sẽ thưởng tiền gấp 3 lần, nếu không thì sẽ không được gì. Vì không có gì nên chúng nó không trả tiền, Em cave thì nói tại tôi bất lực nên không làm được và cứ đòi tiền. Lời qua tiếng lại, tối thấy bất tiện quá nên nhận bừa là bất lực và xin trả toàn bộ số tiền cho cave. Chẳng hiểu tin đó đồn ra ngoài thé nào mà đến nay có mấy người định giới thiệu bạn gái cho tôi đều rút lại lời đề nghị (có lẽ họ nghĩ tôi bất thường). Tôi có thanh minh và giải thích với bọn bạn tôi thì chúng nó khẳng định là tôi cũng không bình thường. Tại sau hôm đó ai cũng vui vẻ cả ngoại trừ tôi? Lý do tôi đưa ra là không thuyết phục. Theo chúng nó thì phụ nữ trong chuyện ấy thì ai cũng như ai thôi, lấy vợ vào rồi sẽ biết, cũng chẳng khác cave mấy. Nếu tôi không làm được với cave thì cũng không làm được với vợ. Như chúng nó nói thì chắc chắn khoản đấy của tôi bị yếu, còn tối lại cũng chẳng biết là mình khỏe hay yếu nữa (vì đã thử đâu mà biết).


Tôi sẽ phải lấy vợ và tôi cũng rất muốn mang lại hạnh phúc cho vợ. Rất biết là tình dục rất quan trọng trong hôn nhân nên tôi mới rất nghiêm túc tìm hiểu. Theo các bạn thì tôi có cần thiết phải thực tập xx không? Đến tuổi tôi mà chua xx thì có phải là hoạt động sinh lí bình thường không?


gần đây có em SV khá xinh, tuổi còn rất trẻ đã tâm sự với tôi là cuộc sống của cô ấy không thẻ thiếu tôi, thế gian này không có người thứ hai như tôi, chính vì đặt toàn bộ niềm tin nơi tôi nên cô ấy mới tâm sự như vậy...Tôi cũng hơi thích cô ấy nhưng chỉ e là tuổi chênh lệch, cô áy lại rất xinh, sợ bị lệch pha nên tôi chưa chấp nhận tình cảm này. Theo các bạn thì giải quyết tình huống này như thế nào?


Pss: Xin nói thêm đoạn này nữa! Tôi xuất thân hàn vi, từ nhỏ phải tự lo kiếm sống. Tôi làm bất kể việc từ việc từ cửu vạn, thợ mộc, thợ nề, gia sư, thợ chữa đài, máy tính...miễn là có tiền đẻ sống và học tập. Tuổi trẻ mải lo kiếm sống và học tập thời gian rảnh rỗi thì đi dạy học cho trẻ em nghèo và làm việc từ thiện. Yêu đương là một lúc đó được xem như món ăn sa sỉ. Cũng có một vài cô gái quý mến nhưng lúc đó nghĩ mình thấp kém, không muốn ai vì mình mà phải khổ nên cũng đã từ chối tình càm của họ để tập trung vào sự nghiệp (nghĩ lại bây giờ cũng thấy hơi tiếc). Đến nay mọi mơ ước về sự nghiệp cũng đã tạm cho là được thỏa mãn. Tôi đã được học tập ở một nước tiên tiến vào bậc nhất thế giới, được tiếp xúc với nhiều nhà khoa học danh tiếng và cũng có được một số công trình nho nhỏ. Bây giờ niềm mơ ước còn lại của tôi là một gia dình nho nhỏ. Rất mong các bạn tư vấn giúp xem người như tôi nên có một người vợ như thé nào. Với kinh nghiệm của các bạn thì tôi mong là sẽ nhận được nhưng lời góp ý bổ ích.