Chào các chị..


Em tham gia WTT đã lâu, trước giờ chỉ toàn đọc những vấn đề của mọi người mà ko dám có ý kiến gì hết, vì bản thân ko có nhiều kinh nghiệm sống, nhưng hôm nay em gặp phải 1 vấn đề rất đau lòng nên lên đây nhờ mọi người tư vấn, giúp đỡ dùm em..


Là phụ nữ, khi lập GD ko ai muốn nghĩ đến 2 từ Ly Hôn phải ko ah?, nhất là vừa mới kết hôn được nữa năm thì lại càng đau buồn hơn nữa.. em kết hôn khi cả 2 quen nhau được 1 năm, vì cũng đều đã lớn và ổn định nên mới quyết định đi đến hôn nhân, ban đầu thì anh ấy là người được lòng của mọi người trong GD và cũng là người đàn ông ko cờ bạc, rượu chè, nhưng OX em là người sống ở Mỹ nên khi kết hôn được vài tháng thì em phát hiện anh ấy che dấu em nhiều việc, đầu tiên là chuyển nhà nhưng ko nói cho em biết địa chỉ mới, sau đó là việc anh ta có hành động ko tôn trọng BaMe của em ( việc đó rất nghiêm trọng) nên dẫn đến mâu thuẫn và quyết định chia tay, ban đầu anh ta là người chủ động và đồng ý, nhưng khi em chuẩn bị làm thủ tục li hôn thì mọi việc bắt đầu từ đây.


ban đầu là anh ta ko hợp tác trong chuyện giấy tờ li dị, rồi kèm theo những lời thô tục, mắng chửi ko ra gì hết, làm cho suy nghĩ muốn giữ lại GD của em càng ko thể, mỗi ngày anh ta nt dùng những lời lẽ thậm tệ nhất để dành cho em, rồi vu khống em li hôn anh ta là để lấy chồng khác ở mỹ để sớm qua Mỹ, và gần đây nhất là anh ta đe doạ sẽ tung hết tất cả những hình ảnh nóng của em lên mạng cho tất cả mọi người biết hết để cho GD phải xấu hổ, và để em ko còn con đường nào để tồn tại,em ko biết anh ta lấy những tấm hình đó từ đâu vì em ko hề chụp hình bây bạ, còn clip của 2VC thì anh ta nói là đặt máy quay lén trong phòng ( anh ta nói lúc đó muốn quay lại nhưng em ko đồng ý, nên đã quay lén để khi 2 VC sống xa nhau còn có cái để anh ta nhìn cho đỡ nhớ Vợ,), giờ đây anh ta dùng tất cả những thứ đó để de doạ em, buồn lắm mọi người ah, vì em ko thể ngờ anh ta lại là người đàn ông hèn hạ, đê tiện như vậy, trong khi lỗi hoàn toàn là của anh ta vậy mà giờ đây lại trút hết lên em..


Vì em còn ở VN và chưa làm hồ sơ bảo lãnh nên anh ta nói ko sợ luật pháp VN làm được gì anh ta, anh ta lại ko cha ko Mẹ nên em ko nói chuyện được với ai để mà khuyên bảo,, giờ đây em rất hoang mang vì sợ anh ta sẽ đưa tất cả lên mạng, khi đó ko biết GD em sẽ ra sao nữa, anh ta nói là đúng ngày 1/1/2016 sẽ tặng quà đặc biệt cho GD em ngày đầu năm mới, em thì chưa dám nói với GD chuyện này, chỉ biết mỗi ngày cầu xin Phật Quan Âm giúp đỡ cho anh ta đừng phạm sai lầm mà thôi.


xin mọi người cho em lời khuyên và tư vấn dùm em, nếu anh ta làm bậy như vậy thì em có thể nhờ đến cơ quan nào can thiệp được ko ah??


em rất mong nhận được lời khuyên của mọi người để em có thêm động lực.. xin cảm ơn