Với các mẹ thì sao em em không biết nhưng trong bản tánh em từ đó tới giờ rất ghét ai được đằng chân lên đằng đầu với em. Em nhịn là không phải em thua mà chỉ là chuyện không đáng để làm to thôi... Ông nhà em làm nhà nước,vì công việc nên ông thường xuyên đi công tác và nhậu nhẹt,với em bình thường không sao...em chỉ nhắc ông nhà làm gì thì làm cũng đừng dính vào những việc ảnh hưởng công việc.em ở nhà nội trợ,nói chung lấy nhau hơn 4 năm tới giờ ông nhà vẫn thương em.rủng rỉnh tiền là đem về đưa em cả,tiền lương hàng tháng trả qua thẻ em giữ cả,ông nhà lấy tiền xài từ việc ở ngoài...nói chung ông chẳng có gì phàn nàn ngoài việc tánh tình cộc cằn khô khan,khó chịu,chẳng bao giờ biết lãng mạng là gì nhưng được cái là tốt với em... gần dạo này ổng về kể em nghe là có đứa nào đó thích ổng lắm...bla.bla.bla...tùm lum.bảo với em là tuy ổng xấu vậy cũng có người thích đó nhưng ổng không thích nó vì nó sao sao lắm,vả lại ổng thương em thế thôi...thế là em ghim bụng để đấy không có cho qua đâu các mẹ à,rồi từ hồi đầu tuần tới giờ em thấy cái số điện thoại kia gọi rồi nhắn tin qua viber ổng suốt, ổng không trả lời,em hỏi thì ổng bảo nhỏ đó gọi ổng tối ngày rủ đi cafe,có khi lên cơ quan tìm ổng nữa,ông nhà bảo con đó là bạn của thằng lính ổng nên mới biết nó.Chuyện sẽ không gì nếu con đó đừng có nói xấu em trên facebook là chồng vậy mà có vợ nội trợ ở nhà lạc hậu.trời xin lỗi nó chứ nó bị hoang tưởng đó,bộ nội trợ ở nhà là bèo nhèo rách rưới à,em đây tuy ở nhà thật nhưng em vẫn trắng trẻo,thon thả,làm điệu như thường,việc ở nhà cuối tuần có người lại dọn dẹp thay em.mà ở đời chưa bao giờ gặp cái loại phụ nữ trơ trẽn như thế bao giờ,biết là người ta có gia đình rồi mà bám như đỉa vậy,nghĩ sao gọi điện rủ chồng em đi cafe hoài luôn,tối đang ngủ nhắn tin hỏi ông nhà em đang làm gì đó nữa chứ.ông nhà em quăng điện thoại đấy chẳng trả lời...hôm qua em ngồi rưng rưng nước mắt trách chồng em rồi chỉ qua facebook nhỏ đó viết về em rồi khóc như mưa.chồng em mặt đỏ bừng bừng gọi điện mở loa ngoài chửi nó trước mặt em.mà thật em nghe nó biện minh mà mắc cười đâu dám cười đâu,ngu à,em chưa xong đâu các mẹ,em ngồi chờ thứ 2 tuần sau chồng em đi hà nội họp,em ở đây quậy nó nè,nó làm tiếp tân cho bên toà nhà,em nói thật các mẹ bảo em ác em chịu nhưng tại nó kiếm chuyện em trước,em nhịn là em nhục... giật chồng người ta mà làm như là hay lắm hay sao mà tuyên bố với mọi người...em là vợ em không hỏi thăm nó trước thì thôi đằng này nó nhào vô tìm em trước mới ghê...người thứ 3 dạo này nhiều loại phức tạp quá các mẹ ơi...xin lỗi nếu mình có xài những từ không hay...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1