Hôm nay tòa gọi 2 đứa lên ký vào đơn, không chấp nhận hòa giải. Chị thư ký tòa nói: còn 1 tuần nữa là ai thích lấy vợ mới, chồng mới thì tùy. Chồng sắp cũ lanh chanh: em sẽ đóng khung treo lên tường, mình bảo: không cần đâu, mang theo người xong cưa con nào thì đập vào mặt nó ý, không phải nói dối nữa.
Cả 3 cùng cười.
Ngày cưới được anh, mình rõ là vui, chẳng ngờ được ngày ly hôn cũng vui không kém.
Thiên hạ ly hôn không biết có mấy ai lại vui không.
Ngày...tháng...năm... Mình và chồng cũ dắt con đi st, lão nắm tay mình, mình rút ra bằng được, láo nháo à. Mình tự nhủ: Đã không biết trân trọng người...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Vậy mà ngày hôm nay,...
Mình cũng thích câu nói đó :" Tớ sẽ sống sao cho ấy chỉ có thể đứng nhìn mà thèm chứ...
Lục fb xóa hết ảnh nào có mặt lão đi, cả album ăn hỏi, cưới, trăng mật.....
2 năm trước còn tiếc rẻ chuyển...
dạ, chắc chẳng ai ly hôn vì...
Mình rất thích ý này, cố lên bạn nhé!!!
Dân tình chen nhau ra đường chật kín, đến nỗi đi đón con không về được. Ngồi ở sân trường nhìn con chơi bỗng thấy buồn man mác....
Đến ngày nào đó chị ko còn quan tâm họ đang làm gì, không còn tò mò xem họ viết gì trên...