Ngày... tháng... năm.....
Mình vội đeo khẩu trang, dắt chó ra đường.
Chồng hỏi: Đi đâu giờ này?
Ra đường, con Phóc đúng là hư, cứ nhè lũ chó cái hàng xóm mà lao vào làm mình chạy theo muốn đứt hơi. Đến ngõ nhà hắn, thấy một thằng bụng to quen quen, đội mũ vải (chắc của vợ) tay cầm xô rác đang đứng đợi mấy con mụ vệ sinh. Mình nhận ra hắn vì cái bụng giun và qủa đầu gối củ lạc không lẫn vào đâu được. Hắn nháy mắt nói nhỏ:
Mình hỏi: - Eò, anh mua gì lắm rau thế?
Ngày... Tháng... năm.....
Ra công viên đứng mãi không thấy hắn đâu. Đang lơ ngơ thì thì thấy cái bụng giun đang khuỳnh khuỳnh vừa đi vừa chạy, miệng hét to :"1..2...3..thể dục. ..khỏe"như duyệt đội danh dự.Ngang qua chỗ mình, hắn nói vaò tai" chạy một mạch ra nhà nghỉ luôn đê".rồi tiếp tục hô vang:"1...2...3.. thể dục ...khỏe.".đôi đầu gối củ lạc lúc lắc, lúc lắc nhìn tếu không đỡ được.
Ngày... tháng... năm....
Ngày... tháng... năm....
Ngày... tháng.. năm...


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1