Gần hai năm lấy chồng, nói chung cuộc sống của em rất ổn. Bố mẹ chồng không can thiệp sâu về đời sống vợ chồng, mà cũng rất tạo điều kiện đỡ đần, chăm sóc con cái.
Thế nhưng em vẫn không thoải mái. Nhà ngoại vốn ở ngoại tỉnh, cuộc sống cũng có phần khó khăn vì còn 1 em trai em đang học hành xa. Vì thế em cũng chắt chiu, em cũng cố gắng gửi chút về cho mẹ hoặc cho em trai, cũng không bao giờ lấy tiền của chồng để gửi về cả. Chồng em không phản đối chuyện này.
Nhưng mẹ chồng thì vẫn để ý, em biết bà thỉnh thoảng có đi kể lể với bên nội. Em nghĩ bên nội không có ý khinh thường nhà mình, nhưng vẫn thấy không thoải mái, không biết nên làm gì để giải tỏa đây. :(