Nhà chồng - cố gắng đến mấy thì họ vẫn ko yêu mình :(
chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là mình theo Ỉn về nhà rồi. Một cuộc sống mới - đầy cạm bẫy - những điều mà mình cảm nhận được ngay từ ngày đâu về ra mắt...Ỉn ơi, liệu mình có hạnh phúc ko???
Từ ngay yêu Ỉn em vui và hạnh phúc
Nhưng từ ngày gặp mọi người trong nhà Ỉn thì em lại run sợ - em thay đổi - em ko còn vô tư, trẻ con như ngày nào, nghĩ về họ em chỉ khóc, buồn và chán nản.
Trước đây chuyện gì cũng tâm sự với Ỉn nhưng giờ chắc phải chọn lọc rồi - em ko thể vô tư như trước được. Nhưng dù có thế nào em cũng vẫn cố gắng - cố gắng vì tình yêu và cố gắng vì những gì em đã lựa chọn.
Em lập nick trên đây - một góc nhỏ thầm kín để em trải lòng mình. Sẽ là bí mật của riêng em, Ỉn nhé !!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chẳng là hôm qua mưa, nước ngập nhà nó thuê trọ với đứa bạn bị ngập, nó gọi về cho...
Sao mình không nghĩ như thế đâu nhé! Mình yêu mẹ mình nhiều lắm và mình cũng...
Đúng thế đấy. Vì phải ở chung với BMC nên lúc nào mình cũng cố gắng để...