Người tôi yêu là người khác không phải mẹ con trai tôi.
Chào các bố các mẹ,
Nhìn nick và topic chắc mọi người hiểu ngay hoàn cảnh bi đát hiện tại của tôi. Sau 1 hồi suy nghĩ nào otofun, voz hay wtt thì tôi quyết định tâm sự câu chuyện của mình ở wtt vì otofun thì chắc rụng sớm, voz nhiều tiếng nói nhưng đa số các bạn trẻ chưa gia đình, duy có wtt là của các mẹ lắm lời nhầm ý tôi là tích cực đóng góp thì chắc topic sẽ thọ. Và ít nhiều sẽ có những lời khuyên bổ ích nếu chịu khó nhặt nhạnh trong đống gạch đá.
Văn tôi lủng củng, câu chuyện thì dài, không biết phải bắt đầu từ đâu trong mớ bòng bong không đầu không cuối. Nên không dài dòng, xin phép tôi được kể luôn.
Tôi kết hôn từ 2010, con trai năm nay 4 tuổi, chưa ly hôn, ly thân. Tôi và mẹ nó yêu nhau từ 2005. Sau mấy năm yêu nhau thì cưới. Tôi biết mình không còn yêu mẹ nó từ sau hơn 1 năm nhưng theo thói quen cứ ở bên cạnh nhau và cuối cùng là cưới. Cho đến lúc này tôi thấy đây là sai lầm lớn nhất của tôi vì những năm tháng tuổi trẻ.
Tôi gặp người con gái - hiện tại là người yêu - đầu hè 2014. 3 tháng sau thì chúng tôi yêu nhau, cho đến bây giờ.
Cô ấy ly hôn từ 2012. Tức là sau 2 năm ly hôn và chinh chiến thì cô ấy gặp tôi. Cũng có 1 con trai năm nay học lớp 2. HIện đang sống cùng gia đình cô ấy.
Người yêu tôi từng trải, cáo già vô cùng, cô ấy biết cô ấy cần gì và đáng được gì. Nên sau 3 tháng yêu nhau rất lãng mạn và vui vẻ, 1 ngày đẹp trời cô ấy bảo tôi không hiểu tiếp tục yêu để làm gì. Tất nhiên là tôi đâu có chịu, thuyết phục cô ấy ở lại.
Qua rất nhiều sóng gió, trải nghiệm cùng nhau, đến tháng 10/2015 này là hơn 1 năm chúng tôi biết và yêu nhau. Tôi đã đến nhà cô ấy, cả nhà cô ấy đều quí tôi. Chúng tôi xác định sẽ đến với nhau. Tôi sẽ ly hôn và cưới cô ấy, chúng tôi giấu nên gia đình cô ấy không ai biết về tình trạng hôn nhân của tôi.
Vấn đề là tôi chưa giải quyết được phía tôi. Nên cô ấy vẫn chờ. Càng ngày cô ấy càng khó tính, dễ cáu gắt, bực bội, động 1 tẹo là nói chia tay. Trong 3 tháng nay liên tục 2-5 ngày là 1 trận cãi nhau. Tôi thật thấy mình không còn ra thằng đàn ông khi suốt ngày quanh quẩn mấy cái girl stuffs, sáng trưa chiều tối chỉ có 1 việc là dỗ người yêu, tần suất 2-5 ngày tuỳ cơn, tái phát không có triệu chứng.
Nhưng vấn đề khác là tôi yêu cô ấy. Đỉnh điểm gần đây là cô ấy kiên quyết chia tay, dẫn đến việc cả 2 đứa xoá hết, đốt hết tất cả đồ vật liên quan. Nhưng sau 2 ngày thì tôi lại tìm đến cô ấy và chúng tôi quay lại bên nhau.
Vấn đề khác nữa là quanh quẩn yêu đương tôi (xin lỗi các bố mẹ) tôi đ-ế-o làm được cái việc gì cho ra hồn, trong khi tôi cần tập trung để làm việc và trau dồi thêm kiến thức. Tôi có nói với cô ấy thì nhận được lời chia tay hoặc giận dỗi. Thế là tôi đành im.
Đôi lúc tôi tự hỏi cô ấy có thực sự yêu tôi không? Nếu thực sự yêu, tại sao không có sự hi sinh vì người mình yêu, tại sao thay vì 2-5 ngày lại có 1 lý do để cãi nhau, tại sao thay vì 1 ngày 8 tiếng nói chuyện chat chit gặp gỡ thì không để cho tôi những giây phút yên tĩnh để làm việc. Vì tôi làm việc tập trung thì hiệu quả sẽ rất cao, và đó là mấu chốt để tôi tiến lên trong sự nghiệp, dẫn tới ổn định kinh tế và làm được nhiều việc khác nữa mà chúng tôi hướng tới. Mà tôi thì có ai khác đâu và tôi chỉ yêu mình cô ấy thì cô ấy ghen cái gì?
Nhưng tự lật ngược lại vấn đề thì tôi thấy cô ấy đang thiệt thòi và đang hi sinh rồi, khi yêu 1 người đang có gia đình như tôi, gọi là có người yêu, nhưng hầu như cô ấy vẫn làm các thứ 1 mình. Thế là tôi lại im.
Đừng bảo tôi bỏ cô ấy, quay về gia đình, etc.... Vì thực sự tôi không còn yêu người tôi đang gọi là vợ, thương, thì có. Nhưng nhìn về tương lai, tôi không thể sống cả đời như này nên ly hôn là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng ly hôn thế nào cho êm đẹp. Nếu không, tôi đã ly hôn ngay bây giờ rồi.
Đêm hôm viết bài tôi cũng không hiểu mình định viết gì. Câu chuyện có quá nhiều chi tiết và sự kiện.
Tôi cũng không hiểu mình viết những dòng này để hỏi gì! Nhưng mong muốn của tôi là cô ấy hiểu tôi yêu cô ấy, muốn xây dựng gia đình cùng cô ấy, và tôi cần thời gian dành cho công việc.
Mọi người có lòng động viên, có lời khuyên nào và cần hỏi gì thì tôi sẽ trả lời để thêm dữ kiện.
Chúc các cụ ngủ ngon. Tôi đi ngủ sớm mai còn đi cầy. Haiz.