Hôm nay lần đầu tiên em mới vào tâm sự với các mẹ. Chuyện về người thứ ba là chuyện muôn thưở, nhưng có lẽ các mẹ không thể ngờ được là lại có thể loại người thứ ba mà thủ đoạn nham hiểm như em kể với các mẹ.
Em và chồng e yêu xa và lấy nhau được 9 năm, hiện có cô con gái 5 tuổi. Trước đây e sinh ra lớn lên ở Bắc, lấy chồng theo chồng vào nam. Chồng em là người hiền lành, chăm sóc vợ con và yêu thương vợ con tuyệt đối. Trong mắt em lúc nào anh ấy cũng là người thật tuyệt vời. Anh yêu con, anh không nề hà việc nhà, luôn để cho vợ thoải mái. Anh không gia trưởng, luôn khiến cho vợ có cuộc sống thoải mái, được giao lưu bạn bè, đi chơi mà không hề kêu ca.Nói chung suốt 9 năm, e tự hào về chồng em và ai cũng ngưỡng mộ hạnh phúc của em.
Thế rồi, con kia xuất hiện, nó là sếp chồng em. Lần đầu tiên thấy tin nhắn thoáng thoáng qua sau đó chồng em xoá đi, em đã hỏi thẳng chồng em đó là ai,sao lại phải xoá như thế. Chồng em sau đó giải thích là của người đang giúp đỡ hai vợ chồng mà chưa tiện nói. Anh gặp khó khăn trong công việc nên người ta giúp đỡ. Anh giải thích nhiều và làm em cảm kích nó, biết ơn nó. Nó bắt đầu bắt chuyện với em, nhắn em đêm ngày và xưng chị với chồng em. Em tin, bởi trước giờ em tin chồng em tuyệt đối.
Kể từ đó, nó với em tâm sự suốt, chuyện gia đình công việc. Nó luôn trong vai là một người chị tốt, giúp đỡ vợ chồng em những chuyện không ai có thể làm được. Rồi nó vào thăm gia đình em, vào nhà em, ôm em ngủ như chị em, chơi với con em, còn đòi nhận ccon em làm con nuôi nữa. Tất nhiên những lúc em đi làm thì chơi với chồng em, trước mặt em diễn rất tự nhiên dù chồng em có chút lúng túng. Nói thật em cũng cả tin, nó vào thăm và ngủ nhà em, ngủ luôn trên giường vợ chồng em mà em cũng tin. Nó mặc váy nằm hớ hênh dù có chồng em mà không thấy ngại em cũng thấy là lạ.
Trong suốt một tháng sau đó nó vẫn nhắn gọi em đêm ngày, nói suốt và còn xin việc cho cả em gái em nữa. Rồi một hôm, em phát hiện ra tin nhắn chồng em gửi cho nó, ý là nó vào sg sống thì nó sẽ chuyển công việc về gần chỗ nó làm. Nó nhắn lại cũng vớ vẩn nhưng lại xưng anh em với nhau. Em suy sụp vì quá bất ngờ các chị ạ.
Em hỏi thẳng chồng em, anh với chị ấy là như thế nào? Chồng em chối, bảo không có gì và nhất quyết im lặng. Em cũng chưa vội nhắn cho nó, em vẫn nói chuyện với nó bình thường để xem nó nói gì. Sau một ngày chồng em bỏ ra khỏi nhà và báo với nó em biết sự thật. Nó đã chỉ cho chồng e dựng lên 1 câu chuyện là người khác, chỉ là nhăn nhầm vào máy nó. Chồng e về thú nhận với em, câu chuyện khớp từng milimet với tin nhắn và cả những sự việc đang xảy ra với chồng em. em lại tin hoàn toàn. Nó bảo nó có gia đình, có con ngoan, công việc tốt nó không bao giờ đánh đổi. Chồng em có gì cho nó mà nó phải đi yêu ck em, rồi động viên chồng e trong cv để yên tâm chăm sóc vợ con, Miệng nó lúc nào cũng chồng em yêu em và con em lắm. Rồi nó giải thích cái vô lý trong tin nhắn để biết dc là nhắn nhầm. Em lại tin các mẹ ạ, vì nó quá hợp lý.
Sau khi tra khảo chồng em, a ấy khai là có nhắn với người khác, e đừng nghĩ oan cho người đã giúp mình. Lúc em tra khảo, em đau đớn lắm, đau như cắt từng khúc ruột. Còn nó thì vẫn bên cạnh em, lo lắng cho em, bảo e bình tĩnh, đừng làm chị lo nọ kia. Rồi nó trong vai người tốt, khuyên can vợ cả chồng, bình tĩnh rộng lượng với nhau, cố gắng vun đăp gia đình đừng ly dị khổ con cái. Em thì đau khổ chồng em thì về cũng làm lành nhưng em chưa thể chấp nhận nên quay sang làm lơ. Ông đi đi về về như cái bóng, không nói không năng, lòng tỏ vẻ chán chường. Còn nó, nó lại diễn một vai là người chị tốt, thương em ,khuyên nhủ chồng em. Hỏi em thái độ của chồng em ra sao, chị giận nó chị không thèm nghe máy của nó mấy ngày nay dù nó gọi chị hàng trăm cuộc. NÓ nói nó chửi chồng em ra sao, khuyên nhủ ra sao. Em không hề nghi ngờ gì luôn tâm sự với nó hết. Sau đó chồng em nghe nó, lại về làm lành với em. Tối đó vợ chồng nói chuyện, chồng em tiếp tục xin lỗi rồi khóc. Vì còn yêu và tin chồng chỉ chơi bời, em tha thứ. Em nói với nó e đã tha thứ và vc có qh, nó nhảy dựng lên, bảo không được tha thứ dễ dãi, làm hư chồng. Em làm thế sao trị được chồng.
Hôm sau chồng em đi công tác không nói với em, nó bắt đầu mới giả vờ cho người theo dõi ở ngoài đó. Nó bảo chồng em đi gặp người phu nữ lúc 9h ở quán cafe, rồi bơm em chắc chắn gặp con kia rồi. Em gọi điện thì lão lại bảo không gặp ai đứng chờ xe để về. Vì nghi ngờ chồng em nên e lại không tin các mẹ ạ. Nó chỉ em quay sang tiêos tục giận chồng, gọi điện ko nói, nhắn tin không trả lời. Hôm sau chồng em về nhà tụi em lại cãi nhau, và tiếp tục giận nhau. CHồng em thấy vậy lại chánhường vì con vợ kiếm chuyện. Nó lại trong vai hoà giải và chỉ em cách trị.
Các mẹ thấy nó nham hiểm không?NÓ nói chị biết chắc thằng này chưa dứt đâu, em đừng vội tin và tha thứ cho nó.
Đợt này gần tết nên em chưa làm gì vì sợ mọi người biết chuyện, em muốn gia đình ăn tết xong xuôi. Em về quê trước, chồng em đi công tác thì nó dựng lên chuyện biết chồng em đi với con kia, ăn ở với con kia. Nó dặn em không thèm liên lạc với chồng, để cho nó biết được mình tổn thương thế nào. Nó nhắn em chửi chồng em, đồng cảm với em. Rồi nói chồng nó cũng lăng nhắng, nó chửi chồng nó ra sao. Rồi nó vào công tác, gặp chồng em, nó kể là nó chỉ thẳng tay vào mặt chồng em, nếu còn tiếp tục với con kia thì sẽ đuổi việc. Em lại tin hoàn toàn.
Nó bảo nó lấy điện thoại chồng em và có rất nhiều bằng chứng rằng chồng em chưa dứt con bồ kia. Nhưng nó úo mở không nói, bảo để em ăn tết cho ngon đã.
Về tết, chồng em vẫn ra sức làm lành, nhưng em lại nghe lời con hồ ly kia. Vì lòng tin biij mất đi, tổn thương vì chồng nên khi có người tâm sự, chia sẻ nên e kể hết những gì giữa hai vc. Nó lại chỉ em cách dằn vặt chồng em, tâm sự suốt ngày suốt đêm không ngừng nghỉ. Nó hỏi em liên tục chồng em ra sao, có ôm ấp gì em không? Rồi chuyện qh, tuyệt đối không cho đụng vào người để ck phải sợ mình. Nó bảo mỗi lần ôm thì hỏi ck là có nhớ bồ không, yêu bồ không, ko thấy có lỗi với bồ à. Nhưng em không nói, em nghĩ răng nhai đi nhai lại đâu có hay. Em vẫn giận chồng và quyết tâm xử chồng. Về quê chúng nó không hề nhắn gì cho nhau. Con kia thì nhớ, nên cũng có tạo tình huống để gọi điện nhưng e ko đẻ tâm. Thế rồi nó đi chơi bị tai nạn, nó nhắn em. Em nói ông chồng em, rồi chồng em nhắn nó. Thực ra em vẫn có chút linh cảm là bà này không bình thường, sao lại can thiệp sâu vào vc em như thế, KHi chồng em nhắn nó em liếc sang có thấy chữ anh, em. Em đã thấy hốt hoảng và nghi ngờ. Bình thường nó xưng chị, mày tao cơ mà. Rồi em hỏi nó, thế chồng em nhắn hỏi thăm chị chưa thì nó bảo không, em út vậy đấy. Lúc cần mình thì gọi, lúc chị gặp nạn thì không. RỒi bảo chắc nó ngại vì nó biết chị biết mọi chuyện của nó.
Từ lúc đó em đã chắc chắn là con hồ ly này rồi, em vẫn nt nhưng hời hợt. Vào sg em chấm dứt không nói chuyện với nó nữa. Em đăng lên những tin như kiểu em đã biết sự thật. Nó gọi em không được nó quay sang nhắn con em em, hỏi chuyện vc em. Chông em sau khi em nói hết nghi ngờ, chồng e nói nó, nó nhắn tin chửi em. Rằng sau bao nhiêu chuyện vậy mà em vẫn nghĩ dc cái kiểu đó, chị đã làm những gì cho gia đình em ,mất thời gian để xin chuện nhà em. Rằng chồng em còn tử tế hơn em, vc em là kiếp nạn của nó. à, xin nói thêm là nó ăn chay niệm phật đấy ạ, cũng thờ phật ạ. Rồi nó nhắn nhủ em phải biết giữ gia đình. Kiểu như oan uổng cho nhà nó lắm ấy các mẹ ạ. Sau khi vào sg, em đã chuyển ra ngoài ở với con gái. Em cũng đã viết đơn ly dị chồng, nhưng chồng em thì nhất quyết không chiuij. Anh ấy vẫn ra sức thuyết phục và làm mọi việc để em bỏ qua. Nhưng em không thể chấp nhận, bởi chồng em biết nó tiếp cận em mà vẫn để yên cho nó làm. Em biết chồng em còn thương em , thương con, chỉ là say nắng và bị con kia thâu tóm. Em biết điều đó, e bảo chồng em chỉ khi a nói hết sự thật thì em sẽ bỏ qua và làm lại từ đầu. Chồng em ko chịu, nói rằng chuyện đã qua, anh chỉ yêu em và con thôi. Em giữ quyết định của mình.
Cuộc sống của em sau ly thân khá thoải mái, dù tâm còn nghĩ, lòng còn đau nhưng em quyết tâm đứng dậy, mạnh mẽ và sống vui vẻ. Chồng em thì vẫn thế, sống 1 mình trong chán nản, và vẫn đến làm lành với em. Sau 1 tháng cố gắng mà em vẫn không tha thứ, chồng em bắt đầu buông. Em thấy con kia vẫn còn gọi điện cho chồng vì 1 lần e về đột xuất em thấy đang nói chuyện. Sau đó chồng em đã nói hết sự thật, thừa nhận là con hồ ly đó, em nói hết sự thật những gì nó làm với hai vc. Chồng e vẫn không một lời trách móc nó các chị ạ. Anh chỉ bảo gia đình với anh là trên hêt, anh thật sự khó khăn khi nói ra điều này, e hiểu tâm anh. Em đã tha thứ, cho chồng cơ hội quay về. Bởi con em không sống với ba rất tội nghiệp, hai ba con nhớ nhau nhiều. anh bảo a chấm dứt với con đó, giờ chỉ biết gia đình thôi. Em ở sg, còn con đó vẫn ở HN các mẹ ạ, nên cơ hội gặp nhau là rất ít.
Em đã nhắn cho nó 1 câu nhưng nó không nhắn lại, không biết là đang sợ hay đang ủ mưu tính kế. Các mẹ ạ, cũng là phụ nữ, cũng có chồng con, sao nó có thể làm những việc đó được nhỉ. NÓ ăn chay niệm phật làm gì cho vấy bẩn phật pháp. Nó luôn tỏ ra người có đạo đức, được mọi người yêu quý, nhưng đằng sau cái mặt xinh đẹp ấy là một con quỷ, đi phá hoại gia đình người khác. Nó giươg mắt lên nhìn vợ chồng em tan vỡ, đau khổ thảm hại suốt mấy tháng trời. Nó cũng có chồng, có con, cuộc sống đủ đầy sao rửng mỡ lên. Em kể câu chuyện này để chị e mình biết có những loại thứ ba vô liêm sỉ, đạo đức giả như thế.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1