Cô -28t xinh đẹp , giỏi giang, đa tình. Anh- 43t trải qua 3 đời vợ, mà theo như cách anh nói là 2 rưỡi vì người thứ ba này không có đăng kí kết hôn. Lẽ ra họ sẽ không là gì của nhau nếu như cô không quá đa tình và nếu như anh vẫn chỉ bông đùa như với bao người con gái khác.


" số của con khổ vì tình, bao nhiêu lá vàng rơi là bấy nhiêu cuộc tình thất bại" . Ngày ấy nghe theo lời đồn đại của mấy nhỏ bạn thân đi xem tử vi ở ông thầy mù trên thị xã, ổng phán cho 1 câu xanh rờn như thế làm Mai tá hỏa. Ờ mà tại lúc ấy mơi vừa chia tay người yêu 4 năm xong. Chạy về Việt nam trốn tránh. Bây giờ ngẫm lại thấy ổng nói cũng đúng, số mình khổ thật. Chỉ còn hơn 1 tuần là tới ngày valentine,thế mà Mai vẫn chưa tin là D yêu cô thật lòng và từ bỏ tất cả để có thể đến bên cô. Vì sao cô lại tự chuốc lấy khổ. Vì sao yêu ai không yêu lại yêu người đàn ông này. phải chăng cô đã phạm sai lầm ngay từ đầu.