Cách đây 2 tháng, tôi đã post 1 topic về chuyện chồng mình ngoại tình và nhận được nhiều phân tích và động viên của các mẹ và bố. Tôi đã lựa chọn cách tha thứ cho chồng.


Vấn đề là tôi không thể quên được những gì chồng đã làm, tôi luôn bị ám ảnh bởi họ. Chồng tôi luôn khẳng định chuyện ngoại tình của anh chỉ là do cô đơn (do chồng tôi ở nước ngoài) và là chuyện thoảng qua, không khác gì one night stand. Ban đầu thì tôi tin như vậy, nhưng càng nghĩ về chuyện đó, tôi càng nghĩ mình đã nhầm. Mối quan hệ của chồng tôi kéo dài hơn 4 tháng (chấm dứt do chồng tôi phải về VN), mà ở nước ngoài thì do điều kiện cuộc sống dễ dàng, họ luôn ở bên nhau, nên tôi nghĩ 4 tháng bên đó có thể so bằng cả năm quen nhau ở VN. Vậy đây là mối quan hệ hoàn toàn chân thật, chỉ có điều anh bị ràng buộc gia đình nên họ chấp nhận có nhau trong một thời gian dù ngắn ngủi để chia tay vẫn luôn nghĩ về nhau.


Tôi vẫn cảm thấy không thể tha thứ cho chồng được và luôn nhìn anh như người xa lạ.


Cô người tình của chồng tôi đã xin lỗi tôi rất nhiều và mong tôi tha thứ cho anh. Cô ta đề nghị nếu tôi không tin giữa họ là nhất thời thì cô ta sẵn sàng làm một thứ gọi là love test, tức là sẽ viết cho anh với tất cả những tình cảm của cô ấy (cô ấy nói vẫn yêu anh) để xem anh sẽ phản ứng thế nào và để chứng minh cho tôi thấy anh chưa hề nghiêm túc với cô ta.


Lúc đầu tôi nghĩ điều này thật điên rồ, nhưng bây giờ tôi nghĩ đây là ý kiến không tồi. Nếu tệ nhất, kết quả test là chồng tôi đã yêu cô ấy tha thiết thì tôi cũng chẳng có gì shock, bởi đó chẳng phải những gì tôi đang nghĩ hay sao. Còn nếu kết quả là cô ấy chẳng có ý nghĩa gì với anh thì tôi sẽ thanh thản hơn. Tất nhiên điều này sẽ làm cô ấy đau lòng nhưng cô ấy chấp nhận, cô ấy nói rất hối hận vì chuyện đã xảy ra và sẵn sàng chấp nhận nếu có thể làm tôi thanh thản hơn.


Các mẹ có thể cho tôi lời khuyên không? Tôi đang phân vân quá