Tôi tình cờ biết trang Web này nhưng hình như là nơi chia sẻ của chị em, nhưng tôi không biết nên nói với ai nhờ chị em giúp đỡ:


Cuộc sống hiện tại của tôi khá ổn định có vợ và một con, vợ chồng tôi có cuộc sống khá hạnh phúc, tôi vừa xin được việc tại công ty may được 4 tháng, khi vào làm tôi gặp em, em đã có chồng và 2 con, chồng em bị tai nạn giao thông đi lại rất khó khăn hầu như chỉ nằm một chỗ một tay em chăm sóc , thấy vậy tôi cảm thấy quý em hơn, tính tôi hài hước hay trêu đùa em nên em cũng quý tôi, một ngày tôi cãi nhau với vợ mời em uống cà phê để tâm sự do giận vợ nên tôi nói với em đã li thân, em ôm tôi và nói anh bỏ vợ đi em sẽ cho anh tất cả, tối hôm đó chúng tôi đã ngoại tình, em về nhà âm thầm làm đơn ly hôn và bây giờ em liên tục gọi điện yêu cầu tôi ly hôn vợ, chuyện của chúng tôi chưa ai biết cả, tôi vẫn thương vợ chuyện với em tôi chỉ nghĩ bông đùa nhưng em quá nghiêm túc, tôi không muốn ly hôn vợ, tôi cũng không muốn em ly hôn chồng, nhưng em một mực, khi nghe tôi gần gũi vợ, tôi thấy em ghen, hiện nay em đang giận tôi nếu tôi không làm theo ý em em sẽ làm lớn chuyện, chồng em là người làm cho cơ quan nhà nước và bản tính hay ghen nếu biết việc cũng không để yên.


Bây giờ tôi nên làm gì để trọn cả đôi đường!? Nhờ các chị em giúp đỡ để cả hai gia đình đều không đỗ vỡ.