Tối tối, mẹ lại dắt con đi dạo trên con đường nhỏ, ánh đèn đường hắt xuống bóng mẹ và bóng con. Bóng mẹ nhỏ gầy, bóng con lũn tũn cầm chặt tay mẹ, con chỉ vào chiếc bóng lớn xiêu vẹo mà ê a "mẹ ..mẹ", chỉ vào chiếc bóng nhỏ lon ton "bé..bé". Mẹ xin lỗi vì chưa đưa con đi chơi công viên, chơi nhà bóng,.. ngày hè nóng nực, trẻ con chỉ mong tới tối để được bố mẹ cho đi chơi, đi công viên này nọ. Một mình mẹ chẳng biết làm sao mà đưa con đi được, mẹ lái xe đôi khi còn chẳng vững. Mẹ cũng muốn con được như các bạn, được vui chơi, được đến những nơi mà mọi đứa trẻ đều ao ước, được đi chơi, mẹ biết con chắc sẽ rất thích, đợi con lớn hơn chút nữa, mẹ sẽ đưa con đi nhé. Bây giờ con bé quá, đưa con bon bon xe trên đường thì sợ lắm. Thôi thì tối tối, mẹ lại dắt con đi dạo nhé, con lại chạy theo chiếc bóng của chính mình mà cười giòn tan. Nhìn những đứa bé khác, được bố bế bồng, được cưng chiều lại thấy thương con gái của mẹ, những gì con biết về bố chỉ là bức hình cả nhà chụp chung khi con mới được mấy tháng tuổi, có bố mà như không ấy con nhỉ. Không biết rồi mẹ con mình sẽ ra sao đây, những ngày tháng tiếp theo phải sống như thế nào. Mẹ chẳng mạnh mẽ cũng chẳng giỏi giang, sức lực mẹ yếu ớt chẳng làm được việc gì cho nên hồn, mẹ sợ không lo được cho con được đầy đủ, cho bằng bạn bằng bè. Con mẹ chẳng được bố chăm sóc, giờ đến cả cuộc sống vật chất mẹ cũng không lo nổi cho con thì con mẹ đáng thương lắm. Nằm một mình trong đêm khuya tĩnh mịch, con ngoan ngủ say giấc nồng, mẹ nghĩ đến bố, đến con, đến cuộc đời mẹ, bế tắc quá, mẹ không biết phải làm sao. Điều duy nhất mẹ luôn ao ước là con sẽ luôn được hạnh phúc con gái ạ, mẹ luôn cố gắng để con có được những thứ tốt nhất, giờ con còn bé, mẹ vẫn chưa phải lo gì nhiều, rồi càng ngày con càng lớn, những thứ con cần sẽ càng nhiều, mẹ vẫn chưa biết phải làm sao vì công việc mẹ chẳng ổn định. Nhiều khi nghĩ mà chỉ biết rơi nước mắt, mẹ có con ở bên, nhưng sự tĩnh lặng của đêm tối làm mẹ cô đơn lắm, hoang mang lắm. Mẹ sao yếu đuối quá vậy con, sau này con phải thật mạnh mẽ nhé, đừng như mẹ...Ngày mai, nhất định mẹ sẽ đưa con đi chơi nhé, đến đó chắc chắn con sẽ rất thích, chơi mãi không chịu về luôn nhé..