Nếu chia tay thì mình có phải là người mẹ ích kỉ không?
Đến thời điểm này thì mình đang rất khó nghĩ, không biết phải cư xử sao đây nữa. Mình mới sinh con đầu lòng được hơn 1 tháng nhưng con mình đến giờ vẫn chưa được làm giấy khai sinh vì vợ chồng mình vẫn chưa đăng kí kết hôn. Mình và anh lấy nhau khi mình đã có bầu được 1,5 tháng nhưng cả hai đều yêu nhau chứ không hề có chuyện gượng ép trong này. Khi lấy nhau cả hai đều rất hạnh phúc nhưng giờ đây thì mình đang chán nản vô cùng.
Ngày xưa khi yêu nhau thì tình cảm anh dành cho mình nhiều hơn là mình dành cho anh vì mình từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm nên không còn quá lụy trong chuyện tình cảm và không tin tưởng vào đàn ông. Mình và anh yêu nhau cho đến khi lấy nhau chỉ vỏn vẹn có 6 tháng vì mình có em bé. Khi yêu anh mình cũng chẳng xác định đến tương lai với anh nên cũng không tìm hiểu gì nhiều về anh, khi quen nhau mình cũng chẳng che giấu hay tỏ ra ngoan hiền với anh, mình hay đi vũ trường chơi mình cũng rủ anh đi cùng chứ không hề giấu diếm.
Đến khi có em bé, mình rất hoang mang vì mình chưa chuẩn bị tinh thần và mình cũng ghét chuyện " ăn cơm trước kẻng", mình cho anh biết và ngay tối hôm đó, anh nói chúng mình lấy nhau. Và đám cưới diễn ra sau đó 1 tháng, chúng mình lấy nhau vội vàng nhưng mình không dám cho gia đình mình biết mình có thai vì mình sợ, chỉ có gia đình anh biết mà thôi.
Những ngày đầu lấy nhau mình rất hạnh phúc, nhưng chỉ kéo dài được 1 tháng. Trong 1 lần vô tình anh vào laptop của mình xem hình của mình, anh đã thấy 1 tấm hình của người bạn anh. tấm hình mình chụp người đó đã từ 2 năm trước, khi đấy mình mới chia tay bạn trai cũ, buồn, người đấy rủ mình đi Đà Nẵng và mình đã đi, nhưng ngay ngày hôm sau mình đã về trước và chưa có chuyện gì xảy ra cả. Mình thật sự không biết là còn lưu tấm hình đấy vì mình cũng chẳng để ý. Đêm hôm đó anh đã quăng laptop của mình và nghi ngờ đứa con trong bụng mình. Sau đấy là cả chuỗi ngày mà nếu không có thai thì mình đã tự tử từ lâu rồi.Anh đưa sim điện thoại của anh cho mình dùng,bạn bè mình đến nhà chơi anh tỏ thái độ không vui vẻ gì nên cũng không ai dám đến nữa và mình mất hết bạn bè, mình về nhà bố mẹ anh liền gọi cho nhà mình để hỏi xem có đúng không, anh đi làm nhưng gọi điện thoại bàn ở nhà để xem mình có nhà không, khi mình có bầu anh không bao giờ đưa tay sờ lên bụng mình,anh cũng không còn muốn gần gũi mình như trước, nhiều đêm nằm khóc và tủi thân vô cùng, mình cảm thấy bị xúc phạm nặng nề vì chồng mình nghi ngờ ngay chính con của anh. Trong giai đoạn mang thai mà mình buồn và khóc rất nhiều, đến khi thai được 7 tháng thì siêu âm thấy hình bé và mình quyết định không suy nghĩ gì nữa,giờ chỉ có mình lo cho con mình và mình coi như con mình không có cha, nếu mình cứ buồn thì sẽ ảnh hưởng đến con.
Đến khi bé ra đời thì thấy chồng mình rất thương bé. Nhưng đối với mình thì không vui vẻ lắm. Sau khi sinh được 2 tuần, không chịu được thái độ của anh nên mình đã hỏi thẳng anh và anh đã nói: "anh coi bố mẹ em như bố mẹ anh, nếu em không cho anh nhìn con thì anh vẫn coi nó là con anh và không muốn thử ADN nữa, còn tình cảm đối với em thì đã hết và anh hối hận khi lấy em nhưng anh không có ý định bỏ em hay tìm người phụ nữa nào khác. Con không có tội gì nên anh muốn chúng ta cùng vun đắp cuộc sống gia đình nhưng đối với anh, tình cảm đã mất sẽ không bao giờ lấy lại được và anh không còn cảm giác trong chuyện vợ chồng với em". Dẫu biết tình cảm đã bớt nhiều nhưng tôi vẫn sốc khi nghe anh nói vậy và ngay trong tháng mình đang ở cữ, và tất cả tình cảm mình dành cho anh cũng không còn chút nào. Mình thật sự không biết giờ phải thế nào nữa đây, nếu chia tay thì con mình sẽ là không cha, còn nếu vẫn sống với anh thì mình coi như đã ly thân và sẽ chỉ làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ mà thôi, còn cuộc đời mình coi như chấm hết./.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1