Nên tin chồng chung thuỷ hay nghe lời mách của bạn chồng?
Khoảng 7/2015 là lúc mình bầu 6 tháng có 1 em mới vào làm chỗ chồng mình. Tên là H, bố mẹ mất sớm ở với bà nội và gđ bác trai, có 1 con gái khoảng 2 tuổi còn ck em đấy đâu thì không biết. Anh làm cùng chỗ chồng mình có vợ con rồi nhưng nghe chồng minh kể thường xuyên cãi nhau nên anh kia chán toàn bỏ bê vợ con không về nhà. Rồi anh kia thích em H. Toàn rủ chồng mình và em kia đi ăn nhậu hát hò. Chồng mình đi theo múa minh hoạ cho anh kia tán gái. Có lần mình đi theo đi hát thì anh kia mượn cớ hát chung ngồi sát lại r khoác vai ôm eo. Em H cứ đe thế. Đên lúc về chồng mình lại kể anh kia rủ đi nhà nghỉ nhưng em H không đồng ý. Lúc đấy thì việc ngta mình không quan tâm lắm ai ngơ sau này ông kia ngu thế làm lây sang cả vk ck mình.
Ông kia tán gái lại cứ lôi ck mình vào nào là nc vs em ấy dò xem ý thế nào, hỏi hộ anh xem tối em H đi đâu không . . . các kiểu. Tóm lại thời gian đấy cứ động vào đt ck là mình thấy toàn tn với cuộc gọi của ck và em H. Về sau mình thấy tin nhắn thì xoá sạch, nửa đêm thì toàn mấy cuộc gọi nhỡ. Lý do của ck mình là nt nhiều nên xoá bớt. Đêm e H gọi xin nghỉ hộ ngày mai,... có lúc em đấy lên zalo đăng cái ảnh em ấy tự cắt cổ tay bảo buồn chuyện gđ, ck mình lại gọi đt tâm sự khuyên nhủ cả tối. Rồi những lúc gọi nhiều mình nghe máy thì e ấy tắt đi không nói gì. Ck mình còn lưu nick name chuối r cứ thế mình đã ngứa mắt rồi. Nhưng phần vì tin chồng phần vì anh kia và chồng mình chơi thân ai lại tranh cướp vs nhau. Chuyện cứ thế đến lúc mình bầu 8 tháng. Mình có nói ck đi nhậu nhiều quá. Có lúc ck về say mình cằn nhằn thì bị chồng tát liên tiếp 3 4 phát. Từ đấy mình cũng thôi không nói gì cho lành.
Đầu tháng 10/2015 tức 20/8 âm thì mình đẻ. Gần cuối tháng nên ck mình đi liên hoan, đi ăn thịt chó liên tục. Đến đâu tháng lại cháo lòng tiết canh mặc vk vừa đẻ xong. Có những lúc mình năn nỉ ở lại giúp cũng không. Hoàn toàn bỏ mặc vk cho me ck chăm. Ngoài việc mình vs ck nhìn nhau như người vô hình thì mình cũng k có gì bức xúc vì mẹ ck tốt và chu đáo. Ck nói đi chơi đâu thì biết vậy chứ có đi theo được đâu. Lúc mình đẻ đươc tháng thứ 2 có lần ck đi ur say về ngủ k yên, kéo chăn đạp giường, ngáy to con không ngủ được mình lay dậy bảo ra chỗ khác ngủ thì bị đánh, mình sock không nói nên lời luôn. Cộng thêm phải kiêng qh nên cũng không biết nhu cầu ck thế nào. Rồi mình thấy ck và anh kia giãn nhau ra không dính nhau nữa fb anh kia thì post ảnh gđ quay về vs vợ con. Không biết linh cảm của mình về chuyên ck - em H - anh kia có đúng không nữa. Đành tin ck để giữ gìn sk mình và con.
Đến đợt tết âm lịch vừa rồi thì không thấy cuộc gọi của e H nữa. Mình hỏi thì bảo em đấy bây h chơi đc cùng các bà trong cty rồi nên không cần goi nữa. Ck em cũng ngoan hơn, con cứng cáp hơn nên thỉnh thoảng cho vk con đi cùng. Từ lúc 2 ng hay nt quan tâm đến lúc thôi là hơn nửa năm.
Mấy tối hnay ck cho mình đi chơi. Lên nhà mấy anh cùng cty uống nc. Lên đc 2 3 tối noi ch lung tung thế nào mình lại hỏi quỳnh nhà em ở chỗ làm có chuyện gì không chị, em H dạo này bt phải không. Thế nào mấy bà mới tuôn ra dạo này chắc thôi rồi. Cố hỏi mới biết là ck mình dắt lên nhà mấy a đấy chơi mấy lần. Chị nhìn 2 đứa là biết có vđề, công khai các kiểu. Ngồi nghĩ đến trong lúc mình chửa đê thì ck đi hú hy công khai dắt đi chơi mà uất. Về nhà mình vẫn hỏi ck tử tế nhẹ nhàng thì ck bảo là em H mới vào làm không biết nhà mà cũng được mời sn nên đưa theo luôn, lần khác thì trùng hợp, ...
Mình chẳng biết nên làm thế nào. Nếu thật sự có chuyện ck mình và em H thì theo lời mn thì cũng thôi, cũng chán nhau rồi. Nhưng cảm giác mình bị lừa quả đau, coi mình k ra gì. Còn nếu không có chuyện gì xảy ra thì lại có những điều làm mình phải suy nghĩ, giải thích như ck mình thì mình vẫn không tin.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1