E đang trong 1 tâm trạng chán nản ko thiết tha thứ gì trên đời. Các chị cho e lời khuyên xem e nên sống tiếp ra sao?


E và a đã từng có 1 ty đẹp, chúng e yêu nhau 3 năm rồi kết hôn. Kết quả của ty là 2 chàng hoàng tử đẹp trai đáng iêu vô cùng. Nhưng e ko biết từ bao giờ chúng e sống với nhau như 1 thói quen sẵn có ko còn chút tc nào cho nhau cả. Từ vấn đề đơn giản nhất cũng có thể sảy ra mâu thuẫn, cãi lộn. Chỉ có sự im lặng của 2 bên mới đem lại cuộc sống cảm giác như bình yên. Có bức xúc thế nào cũng cố NGẬM để cho cuộc sống qua ngày.


A là ng tử tế, ko rượu chè cờ bạc, trai gái. A là ng chăm chỉ, sạch sẽ có thể làm hầu hết các cv trong gia đình như: cơm nước, giặt giũ,... con cái. E đặc biệt yên tâm khi vắng nhà. Nhưng cứ lúc nóng giận là văng tục, chửi bậy, ..nói những điều xúc phạm đến vợ, con. Yêu con thì yêu hết mức nhưng bảo con ko đc là có thể quát mắng, vd: ĐỒ CHÓ CHẾT, MÀY NGU NHƯ CON CHÓ, TAO GHÈ CHẾT CHA MÀY GIỜ, TAO NÉM MẸ MÀY RA ĐƯỜNG GIỜ, ... Với vợ cũng sẵn sàng buông những lời như vậy.


Bản thân e sinh ra trong gia đình nề nếp có giáo dục nên mỗi lần a như vậy e cảm thấy bức xúc vô cùng. Con còn là đứa trẻ mới 4 tuổi thôi mà. Vợ là ng yêu thương, chung chăn chung gối vậy mà a nỡ ăn nói như vậy. E cảm thấy thất vọng và coi thường a vô cùng. Mỗi lần như vậy sự thất vọng nó lớn dần lên và giờ đây e ko bít còn từ nào để diễn tả tâm trạng e cảm xúc của e mỗi lần a như vậy.


Hơn thế, gần đây e phát hiện a thường xuyên xem ảnh gợi cảm và kết bạn với GÁI trên zalo. Ko phải 1 hay vài lần mà rất nhiều lần. E có thay đổi và cài đặt lại 1 vài thứ trên đó nhưng vẫn thấy a tiếp tục chuyện kết bạn đó. Lúc này e THẤT VỌNG hơn bao giờ hết. Và cảm giác COI THƯỜNG- KHINH BỈ LÊN CAO TỘT ĐỘ.


E đã nói ra chuyện đó với ck mình nhưng thái độ a ko hề thay đổi. E ko biết diễn tả cái cảm giác của e thế nào cho các c hiểu. Lúc này e chỉ muốn được CHIA SẺ cho vơi đi nỗi lòng.