Mình giờ đang suy nghĩ một điều. Không bít nên về quê ở hay là nên ở lại cái đất Hà thành này. Hai vợ chồng tôi cùng quê, sau khi chúng tôi cưới nhau gia đình nhà chồng tôi đã chuyển xuống Hà Nội ở. Khi quyết định rời khỏi quê xuống Hà nội thì chồng tôi không thích xuống dưới đấy sống vì muốn một cuộc sống ổn định không bon chen nhưng vì nhìu nguời thuyết phục nên cuối cùng chồng tôi cũng quyết định cùng gia đình chuyển về dưới HN. Về đây chồng tôi cũng đã tìm được công việc đúng ngành nghề của anh nhưng tâm lý của anh cũng vẫn không thích ở HN, nhưng vì nhà của đã chuyển xuống dưới này, hộ khẩu đã cắt hết rồi, nhà ở quê cũng đã bán nên anh cũng cứ đành sống ở dưới này thôi. Tôi thì ở nhà vì có bầu nên vẫn chưa đi làm nên dần dần tâm lý tôi cũng muốn về quê sống, đỡ bon chen, lại có của ăn của để. Jờ chúng tôi đang ở cùng với bố mẹ chồng nên cũng không được thoải mái ( thanh niên mà nên thích tự do). Giờ liệu quyết định về quê sống có được không các bạn?