Bọn em mới kết hôn chưa được một năm. Hiện em đang có thai đc 36 tuần. Thực sự em không biết cuộc sống hôn nhân của mình hỗn loạn đến mức nào nữa. Thực sự ở thành phố bây giờ 18 - 19t lấy chồng là quá sớm. Em sn 93 còn chồng em sn 90. Từ khi lấy nhau về, vợ chồng em cũng xảy ra xung đột rất nhiều cũng chỉ vì anh ấy "quá mải chơi game". Có lúc mới đầu a ấy còn có đi đập đá. Em mệt mỏi muốn thoát khỏi cảnh này thì anh ấy bắt đầu níu kéo hứa lên hứa xuống thề thốt thay đổi. Một thời gian a ấy thay đổi được nhưng game thì vẫn không bỏ đc. Nhà bên ngoại em ms có chuyện buồn. Tuần trc e đi về bên ngoại sớm mấy hôm để chuẩn bị vs bm vì sắp đến 100 ngày chị em. Rồi tuần này em về nhà cũng đc 4 hôm vì chị cả em đi du lịch vs công ty. Sợ ông bà buồn nên em về mấy hôm lo cơm nc và nc vs ông bà cho đỡ trống vắng còn để a ấy ở nhà lo toan công việc thì ko ngờ a ấy nói dối bm bên nhà là ở nhà em rồi a ấy đi chơi thâu đêm suốt sáng. Ai gọi cũng không nghe đt. Mấy hôm liền đều như vậy. Cũng ko 1 tin nhắn hỏi han hay 1 cú đt. Tuần trc e gọi k nghe đt nt k tl nhưng e ko nghĩ gì đến hnay mẹ a ấy gọi đt cho mẹ e và nói rằng em ko chịu về nhà (nhưng e làm gì có xe mà về khi bụg thì to rồi còn a ấy ko đến đón - nhà bên nội ngoại ai gọi cũng k nghe đt.) Xong trách móc em như kiểu em ko chịu về để chăm non con ông bà nên làm con ông bà đi như thế. Một phần chắc do ông bà gọi a ấy khi khách gọi nhưng ko gọi đc nên bực mình gọi đt cho mẹ e và nói nhiều cái thật sự làm em bực mình và nhiều cái ko đúng 1 tí nào. Đã thế mới cưới mẹ ck tự dưng xuống phòng e và hỏi e của hồi môn (vàng) để đâu. E bảo để trong tủ thì bà tự dưng đi vào mở ra xem và cầm hết và nói để bà cất hộ.hjx! Gần tháng sinh tháng đẻ thì bà bảo vc e ra ở riêng. Đến lúc e chỉ còn tháng nữa thì ông bà chuẩn bị chuyển nhà ra chỗ khác. Đồ ăn đồ uống của ông bà thì cũng chỉ mua cho 2 đứa em trai còn thức ăn thì vc em tự ăn tự mua. Mà đúng ra vc còn nuôi cơm đứa em thứ 2 bữa trưa bữa tối nữa. Nó sn 92 nhưng suốt ngày ở nhà ăn ngủ xem phim rồi đi biệt mấy hôm xong về lại như thế. Vậy mà bà nói vs mẹ e là mua cho vc em nhưng chúng nó ko thèm ăn cho. Mẹ em biết tính e nên cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện nhưng bà cũng bật loa to cho cả nhà đều nghe. Em sống bên ấy luôn "Nhẫn và Nhịn". Dù nhà ck ko có nhà có cửa trên này nhưng gđ e ko để tâm. Ở bên ấy, bm ck nói em mặc kệ cho dù toàn do ck em làm. Em chỉ dưng dửng rồi góp ý vs ck nhưng a ấy chứng nào tật ấy. Đến hôm nay tự dưng a ấy gọi đt bảo 16h n em về. Mãi gần 16h30 k thấy a ấy qua thì e gọi đt hỏi thì a ấy nói giọng xỗ xược xong chửi bới. Rồi bảo em cứ ở đấy rồi ly hôn giải tán cho nhanh. E rất bức xúc khi tính cộc cằn của a ấy và bản chất của anh ấy càng ngày càng khốn nạn như vậy. Có hôm e ở nhà 1 mình cả ngày còn a ấy cứ lấy cớ đi làm mà chơi game cả ngày. Tống tiền game 1 tháng cũng phải mấy triệu. Nhiều điều còn khốn nạn hơn nữa nhưng sức chịu đựng có hạn. Mang bầu ai cũng bảo nóng tính nhưng ng xung quanh còn nói vs e 1 điều là e nhịn đc như vậy là quá giỏi. Đến bây giờ thực sự em bất lực rồi. Em muốn ly hôn nhưng em đang mang thai đc 36 tuần. Sắp sinh, ng chồng nói một cách vô trách nhiệm như vậy nữa e cũng không còn điều gì mà để luyến tiếc cả. Em biết mình hành động như vậy sau này con cái sẽ như nào?? Gđ bên nhà em quá khác vs gđ a ấy về văn hóa. Từ già đến trẻ nhà ấy có thể văng tục 1 cái bừa bãi. Con cái có thể chửi ng xqah trc mặt bm và bm chửi con hay nc vs con cũng văng tục (---, lz, ***, mày như lz...v..v..v). Nhiều lúc e ức chế vì những câu nói tục tĩu của mẹ ck nhưng ck e bảo đấy là câu cửa miệng rồi e để ý làm gì. Nhưng là 1 ng chồng còn cũng quay ra chửi vợ. Sao chấp nhận đc.Mà 2 đứa e trai bên nhà chồng còn chưa học xong cấp 3. Bên nhà em 1 câu chửi vợ chửi con còn không bao giờ có. Em cũng lo cho con e sau này khi cs cứ tiếp tục như vậy. Anh ấy cũng muốn như vậy và 2 bên cũng đồng tình. Thực sự tc dành cho a ấy vẫn còn nh ấp ủ nhưng lý trí bảo e không nên hướng vì tc này. Đến bây giờ thật sự không đáng. Em đang phân vân nên sinh con xong rồi ly hôn để cho a ấy có trách nhiệm về kinh tế hay là ly hôn luôn và Ly thân về sống vs bm. Một phần là chị em ms mất và 1 chị nữa thì chưa lấy chồng nên e cũng lo bm sẽ phiền lòng rất nhiều về e. Nhưng bm và chị đều thương em và cũng có ý bảo e về bên nhà. Mẹ e cũng đã thốt lên rằng :" Biết đc nhà ấy sống kiểu xã hội và chỉ có cái mồm như vậy thì ko bg mẹ em chấp nhận cho e lấy." Bây giờ e rất đắn đo và ko biết nên chọn hướng nào?..