Nên làm gì khi phát hiện chồng ngoại tình trong khi mang thai ???
Mình tham gia diễn đàn đã lâu, nhưng hôm nay khi gặp chuyện này mình không thể chịu đựng được nữa nên đành phải lập một nick mới để mong được sự chia sẻ và lời khuyên của mọi người ( nick cũ của mình có nhiều người biết nên mình không dùng để viết đc )
Chuyện của mình có lẽ hơi dài dòng, nhưng mong các chị, các mẹ bỏ chút thời gian đọc hết để hiểu ngọn ngành câu chuyện và cho mình lời khuyên đúng đắn nhé:
Mình lấy chồng mới được gần 6 tháng,chồng mình làm nghề tư do nên lương lậu cũng không ổn đinh, mình thì làm quản lý trong ngành mỹ phẩm nên lương cũng khá đủ để lo cho cả gia đình. Gia đình nhà chồng mình khá là phức tạp vì ở chung tới 4 thế hệ( ông bà, gia đình cô chú, bố mẹ chồng và vc mình), bố mẹ chồng mình đều có tuổi rồi nên cũng không còn lo kinh tế cho gia đình được nữa ( bố mẹ ch không có lương hưu ), hàng ngày thì bố ch mình có làm thêm vài việc lặt vặt nên cũng kiếm được chút đồng ra đồng vào, mẹ chồng mình thì ốm bệnh suốt, giờ thì tất cả kinh tế cho gia đình đều do vc mình gánh vác cả( mà chủ yếu bây giờ là mình). Tuy gia đình nhà chồng có phức tạp, kinh tế cũng khó khăn, nhưng từ trước đến giờ, mình làm dâu trong nhà, chưa một ai chê trách hay phàn nàn điều gì về mình cả. Vậy mà chồng mình lại nỡ đối xử với mình như thế này
Mình lấy chồng khi đã mang thai được 2 tháng, lúc biết tin này, chồng mình vui lắm vì hai đứa chỉ mong có em bé sớm vì nhiều ng lấy nhau rồi mà không có con được,thời gian đó chồng mình chăm mình từng ly từng tí một làm cho mình không một chút nghi ngờ gì cho đến khi chuyện đó xảy ra. Lúc ấy là lúc mình vừa ăn hỏi được đúng 1 tuần, hôm ấy tình cờ mình vào web và vô tình đọc được những bài viết của ch mình trên dđ sex kể về chuyện ch mình ăn ngủ với gái, quả thực lúc đó mình rất shock, mình đã khóc như mưa và gọi ch đến để hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng chồng mình quyết chối đây đẩy, cho đến khi mình đưa ra những bằng chứng rõ ràng( vì mình đã từng học qua cntt, nên khá am hiểu cntt ) nên chồng mình không chối được nữa đành xin lỗi và mong mình tha thứ, lúc ấy mình đã đấu tranh suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi vì thương con mới trong bụng mẹ chưa đầy 2 tháng nên mình đành bỏ qua tất cả để con mình được phát triển khoẻ mạnh. Dần dần, mọi chuyện cũng lắg lại, ch mình vẫn tỏ ra quan tâm, chăm sóc cho mình và còn nên mình chẳng còn mảy may nghi ngờ gì nữa về chuyện chồng lăng nhăng ngoại tình.... Nhưng rồi cho đến ngày hôm nay, lịch sử lại lặp lại,lúc này mình đã mang thai được hơn 8 tháng và chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa thôi là mình sinh, chồng mình lại nhắn tin cho ng con gái khác ( thỉnh thoảng mình vẫn xem đt ch, nhưng gần đây thì ch " cấm " mình sờ vào đt luôn ). Ch mình nt với cô gái ấy rằng: Em xinh thế, anh thích những người có khuôn mặt bầu như e, mắt e cũng đẹp nữa nhưng sao buồn thế,... vợ anh không hiền cũng không đanh đá, nhưng mình hẹn nhau thì cứ bí mật cho đỡ lằng nhằng. ngày mai anh alo rồi mình gặp nhau e nhé..... Từng dòng chữ nhảy nhót trước mắt làm mình không thể chịu đựng nổi, nhưng vẫn có nén nhịn để không phải rơi giọt nước mắt nào, chẳng lẽ chồng mình lại ham gái gú đến thế, chẳng lẽ c lại muốn phá vỡ hạnh phúc của mình đến vậy sao.....
Mình đang tự hỏi lại bản thân xem mình đã làm gì sai để ch mình như vậy, có chăng lúc này đây, mình bầu bí nên xuống sắc quá ( mặc dù mình đã cố gắng làm đẹp do đặc thù nghề nghiệp chứ không phải chỉ để giữ chồng ), hơn nữa, trong " chuỵên kia" mình cũng chưa bao giờ để chồng thèm muốn mà không đáp ứng, vì nhu cầu mình cũng cao chứ không phải cố để chiều chồng. Bản thân mình tự nhận thấy mình có thể không đẹp bằng ng con gái khác, nhưng mình tự tin là chằng ai chê trách mình về ngoại hình hay tính nết cả....Vậy thì sao chồng mình lại làm như thế này với mình.....
Giờ đây, trong lòng mình rối bời quá, mình không biết phải làm gì để giải quyết ch này nữa, niềm vui lúc này của mình chỉ dành cho con và công việc ( mình mang thai 8 tháng rồi, bụng to lắm rồi nhưng vẫn thích làm vì muốn lo cho con được đầy đủ và lo cả kinh tế cho gia đình ), sao chồng mình không hiểu cho mình mà lại làm như thế này với mình....
Thật sự buồn quá, nếu lúc trứơc có lẽ mình sẽ gào thét lên cho thoả, nhưng giờ sao mình thấy ch mình tầm thường quá ,mình không còn niềm tin gì ở ch nữa, mình nên làm gì trong trường hợp này đây, nếu mình làm um lên thì sẽ gây mệt mỏi cho cả 2 phía, hơn nữa, 2 bên gia đình mình không ai biết chồng mình như vậy cả, nếu nói ra mọi ng sẽ nghĩ ntn. Còn nếu im lặng có lẽ mình không chịu đựng nổi, mình chỉ muốn chồng mình hiểu ra và từ bỏ nó thôi. Mình đã từng tha thứ cho ch 1 lần, nhưng sẽ có lần thứ n nữa không nếu " giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời ". Chấp nhận sống chung với nó thì mình có khác gì bù nhìn, con người mình không yếu đuối đến mức buông xuôi cho ch làm gì thì làm, nhưng mình cũng kô đủ mạnh mẽ để đạp tung tất cả.... Minh chỉ muốn tìm một con đường giải quyết đúng đắn nhất để không bao giờ mình phải hôí hận vì nó. Bản thân mình còn quá trẻ để đối diện và giải quyết nó.
Rất mong được sự chia sẻ và những lời khuyên của mọi người để giúp mình cảm thấy thoải mái hơn !
Chân thành cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian đọc tâm sự và chia sẻ cùng mình!