Các bạn ạ cách đây 1 tháng tôi đã hỏi mọi người về việc con tôi đi học lớp 10 mà học không đúng ban nên lúc nào cũng chán nản vì phải học chương trình nâng của 3 môn toán lí hóa . Lại thêm 1 bạn trai cũ thường xuyên trêu trọc khích bác vì ghen tỵ từ hồi học cấp 2 . cháu buồn và sợ đến trường . tôi đã nhờ thầy chủ nhiệm can thiệp đến nay đã ổn nhưng cháu bảo hình như 1 số bạn từ hôm đó nhìn cháu bằng con mắt khác . Cháu kêu vừa mệt vì học lại vì không thể hòa đồng với các bạn . Tôi định xin chuyển trường cho cháu để cháu học trường có khối D cho cháu đỡ căng thẳng với 3 môn toán lí hóa mà cháu không thi được . Nhưng khốn nỗi lớp 10 không được phép chuyển . mà cháu bây giờ ở tâm trạng này tôi không biết khuyên cháu thế nào . Học tiếp thì căng thẳng mà nghỉ để sang năm thi lại cũng mệt vì lại phải ôn 3 môn mà không biết có đỗ trường chuyên không . nhưng cứ tình trạng này tôi sợ cháu bị làm sao mất . Cháu thấy đi học rất vô vị . Những môn không thi lại phải học chương trình nâng cao còn môn mình có khả năng thì lại không được học . Cứ tối đến là cháu laijkeeu sợ mai phải đến trường . Không hợp bạn , không hợp môn học . Tôi phải làm gì đây