Chào các bạn, hôm nay là 1 ngày mà buồn cũng có mà vui cũng có, chuyện cũng bình thường thui nhưng mà nghĩ vẫn thấy sao ấy:
Buồn: vì hôm nay không thi công xây dựng được đúng tiến độ đã cam kết với Sếp. Đã chậm tiến độ là 20 ngày rồi vì dự án mới thi công nên còn nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng tới quá. Nói như dân xây dựng thì rằng thì là mà Ban đầu dự án nào chẳng trục trặc đến khó hiểu, mà muốn hiểu cũng chẳng được. Nhưng đáng nhẽ ra là chiều nay 17h00 sẽ đổ bê tông tầm 400m3 đến 9h00 sáng mai mới xong. Vậy mà chỉ vì yếu tố khách quan mà không thể thi công được. Buồn và nản quá nên đến giờ vẫn chưa ngủ được. Đúng là chuối cả nải luôn.
Vui: vì quá chán chướng với lãnh đạo và nội bộ lục đục, không đoàn kết. Chẳng nhẽ lại cho mấy ku nghỉ việc không lương. Quá buồn nên tự nhiên vui. Thiệt là chẳng biết mình sao nữa.
ôi, cái cuộc sống này, nhìn đâu cũng thấy vô lý, vô duyên và vô nhân. Sao chẳng bù cho lúc hạnh phúc vui sướng, tràn đầy niềm nụ cười nhỉ ???
Ai cũng có lúc này lúc khác, lúc thế này thế kia. Vậy đấy, sao không chia sẻ cùng tôi nhỉ ?Buồn gì và Vui gì nhỉ ? Kể đi bạn, mình đang nghe nè.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thực ra cũng là do suy nghĩ của mỗi người, nếu có chuyện khó xử, cứ liệt kê hết lợi...