Ra rồi lại vào. Viết rồi lại xóa. Không biết bao nhiêu lần. Đọc nhiều rồi….Thôi thì hôm nay qđ tâm sự cùng cả nhà cũng xin luôn những cao kiến của những người đi trước ….nhưng ko dám dùng nik chính…..
….Mình năm nay 28 tuổi, lấy chồng đc hơn 1 năm nhưng chưa có em bé. Và chồng đang rất muốn có em bé…
….Thu nhập của mình 1 tháng trong khoảng 2M, chồng khi đi làm thì khoảng 7M, ở nhà thì gần như không có. Hiện tại đang ở nhà và chưa biết bao h mới đi làm….
….Gia đình chồng có 1 khoản nợ 150M. 2 vc phải có trách nhiệm giả khoản nợ đó. Khoản nợ đó do mua nhà còn nợ của bme chồng. Khoản nợ này 2vc vay lãi ngân hàng…..
Và thế này cả nhà ạ! Chính xác là sau 9 tháng đi làm của chồng mình chỉ giả đc 20M. Bố chồng luôn nói là nợ nần giả thế nào phải báo cáo cho bố hay! Vì bố là chủ gia đình này. Nhưng mình ko chịu (cảm thấy vừa mất tiền mà lại vừa như bị giám sát ấy). Mẹ chồng gạ gẫm mãi chồng mới cho biết còn nợ bao nhiêu. Và mẹ bảo: bố mà biết chúng mày còn nợ nhiều thế thì bố chửi chúng mày chết…
Buồn, sợ, chán nản….đã lo nợ rồi lại còn lo bị chửi nữa. Bố chồng mình là chửi thật nhá! Chán lắm. Chả muốn giả khoản nợ kia nữa. Ban đầu chồng cũng ko chịu giả. Nhưng chồng ko giả thì còn ai giả nữa? Nhà chỉ có 2 anh em! Bây h ma nói ko giả, bán nhà to đi mua cái nhà bé thì chắc chắn sẽ có cãi nhau to…..đau đầu qúa…Lãi trong ngân hàng cứ đẻ ra từng ngày…từng ngày….bây giờ minh nên làm gi đây? Nói gì với chồng đây? Muốn thoát khỏi khoản nợ kia để còn tích cóp sinh con….
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em muốn chồng em...
đúng là nợ này ko trả ko đc, việc chung cả nhà, nhưng phải tớ, tớ cứ nói rõ, 2 vc chỉ có chừng ấy tiền,...
Tốt nhất là nên họp gđ, nói rõ thu nhập của VC bạn, hỏi cả lương hưu...
- Thứ 1 : Chồng...