Nhà em ở HN,định chuyển hẳn vào SG năm nay.Lý do là em có con trai sinh năm 99,cháu ngoan,hiền nhưng có dấu hiệu của Asperger nhẹ,phát hiện cách đây 6,7 năm.Khi biết được con bị thế e rất nỗ lực đi sát kèm cặp dạy dỗ,giải thích ...cho con.Sau 7 năm cháu đã tiến bộ rất nhiều tuy so với bạn cùng lứa cháu vẫn chậm hơn khoảng 20%(theo nhận xét của em).Năm lớp 6 cấp 2 cháu bị học sinh trung bình vì cháu hiền,chậm,các bạn trêu chọc phá rất hỗn(giấu kính,rạch sách của cháu...)nó bị ức chế,hay phát khùng còn nói đến chuyện chết.Năm ngoái,GĐ e đã chuyển cháu vào SG học thử 1 năm(lớp 7) tại một trường tư thục thì cháu hòa đồng tương đối ổn,nhanh nhẹn hơn lên nhiều,kỳ 1 lớp 7 cháu đat HS tiên tiến,vừa rồi tổng kết kỳ 2 cháu đạt học sinh giỏi điểm khá cao mà thực sự bằng nỗ lực của bản thân cháu.Em hay hỏi con có thích không có thoải mái không các ban có bắt nạt không cháu nói thích,thoải mái không bị ăn hiếp và quan trọng là e thấy cháu tiến bộ đi lên, môi trường học tâp của cháu tốt hơn hẳn trường cũ tai HN,sức khỏe tốt.Cô chủ nhiệm cũng có những nhận xét rất tích cực về cháu.Cháu còn đi thực tế cùng các cô,bạn cùng lớp 4 ngày,không có bố mẹ điều mà trước đây e không dám nghĩ đến.
Có điều là vào trong đó chỉ có 2 bố con.Vợ em vẫn phải ở lại HN.Trong đó e vừa phải đưa đón,chợ búa,nấu ăn,giăt giũ,tối về 2 bố con dạy nhau học hành.Cháu tiến bộ.Nhưng cuôc sống buồn,gia đình đảo lộn.Lý do mẹ cháu phải ở lai HN vì nhà chưa bán được do tình hình hiên nay ai cũng biết,lại phải làm kinh doanh chi viện cho chồng con.Vào trong này vốn liếng chẳng còn bao nhiêu vì đã dồn mua nhà ở SG rồi,mà thấy cuôc sống ở SG dạo này quá khó khăn nên cô ấy cũng dao động,nói cả hai thất nghiệp thì chết đói,lại còn tiền học cho con tháng 4tr.Ngoài đó thì có công việc còn có tiền để trang trải cs.E cũng có công việc kinh doanh ở HN,có thể quản lý được từ SG nhưng hiện nay quá ế ẩm.
Năm nay vợ e bàn hay quay ra HN nhà SG cho thuê?E chưa quyết đinh được nhưng thương con quá,nếu lại quay ra HN thì 3 năm 3 trường mà chưa biết HN xin vào trường mới sẽ ntn?.Mà nó vẫn thích học ở SG.Con rất ngoan hiền lành,giao tiếp không được tinh nhanh….Còn nếu cứ cảnh vợ chồng mỗi nơi,con có bố thiếu mẹ,nhà cửa chia 2…thì không biết sẽ như thế nào,mà nhà HN thì khó bán quá trong thời điểm này.Trước đây e tính bán nhà HN là mua được mặt đường nhỏ ở SG,kinh doanh được và nuôi dạy con cố gắng theo kip bạn bè,nhưng tính một đàng đi một nẻo,đúng lúc bán thì nhà đất lao dốc.Bây giờ là đi mắc núi ở lại mắc sông,cứ ở SG chờ bán nhà hay lại bồng bế nhau quay ra?
E khó nghĩ quá.Xin các mẹ đứng phía ngoài có cái nhìn có thể sáng suốt hơn người trong cuộc đóng góp cho các ý kiến thiện chí xây dựng.E xin cảm ơn.
Nói thật các mẹ tin hay không thì tùy,6 tháng ở SG e không xxx,không đi bia ôm,ngày đèo con đi học xong đến chỗ xây nhà,tự mua đất,xây nhà một mình,chỉ có 1,2 người bạn động viên.xây xong ở 4,5 tháng vợ mới vào thăm…sad.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1