chẳng biết nói thế nào cho tâm trạng quá là nặng nề và mệt mỏi của bản thân mình hiện tại. đầu óc luôn căng thẳng, nhức nhối và lùng bùng. mình thật sự chán nản đến cực độ cả về công việc và cả về gia đình.


Công việc ư? chỉ có thể nói là quá nhiều và áp lực nữa. muốn nghỉ để tìm chỗ làm khác nhưng nghĩ ko nỡ bỏ cái chỗ ngồi làm thân quen của mình.


còn gia đình ư? một ông chồng mà mình luôn cảm thấy xấu hổ vì tính quá chặt chẽ của anh nhưng khi nhìn thấy đứa con gái gần 1 tuổi thì lại đỡ cảm thấy lấy anh là sai lầm.


chính ông chồng là nguyên nhân gây ra những xung đột giữa tôi và gia đình tôi. cũng chính từ cái tính keo kiệt của anh mà bây giờ tôi kể ra thì thật là xấu hổ. và tôi thừa biết cái tính của anh chẳng bao giờ thay đối được. còn nếu sống chung với cái tính đó của ông chồng thì chắc gia đình tôi tan rã sớm thui. mình chẳng biết sẽ sống với ổng đến khi nào nữa?



thất vọng toàn diện