E và chồng kết hôn gần 2 năm. Do thời gian đầu em và chồng k tìm hiẻu kỹ nên khi bắt đầu cuộc hôn nhân e và a ấy xyax ra nhiều mâu thuẫn. Em đã từng rất nhiều lần có ý định ly hôn. Nhưng a ấy k đồng ý.
E và ck noi chuyen với nhau rất nhiều. E cảm thấy a ấy k dc bình thường. Trong mọi câu nói của a ấy đều đổ lỗi cho ng khác. Ví dụ như anh ấy sống k có nề nếp. E góp ý kêu a ấy sửa đổi thì a ấy nói a ấy sống như vậy là do ba mẹ a ấy như thế. (E nghĩ nếu ba mẹ mình k hướng mình sống tốt thì bản thân mình fai nhận thức dc cái gì tốt cái gì xấu chứ sao lại đổ lỗi cho ba mẹ)
A ấy cho rằng cả thế giới đang mắc nợ a ấy. Mỗi lần cãi nhau là a ấy khóc. Kiểu như nước mắt cá sấu vậy. E thấy tâm lý a ấy k bình thường. Có lúc rất yêu thương vợ, chiều vợ vô cùng, nghe lời vợ nhưng đâu đó trong tiềm thức của anh ấy lại rất hay sống theo kiểu người rừng (k đạo đức, k nguyên tắc, k nề nếp, sống tự do)
Bản thân e là người sống có nguyên tắc rõ ràng, cái gì nên và k nên phân biệt rất rạch ròi nhưng với ck e thì k nhu thế. Với a ấy thì sao cũng dc.
Dạo gần đây e rất stress, stress vì e vừa nghỉ việc, stress vì em k tài nào hiểu dc cách sống của ck e, e k biết phải thay đổi ntn hay là pahir ly hôn.
Bản thân a ấy ở bẩn kinh khủng, quần lót mặc 3,4 ngày k thay, thích quần áo nào là mặc đến hôi k chịu dc thì mới thay. Chạy xe thì cứ thích thả chân xuống đất, rà rà chân xuống đất. (Kiểu mấy đưa trẻ trâu thích thể hiện) nói dễ hiểu là mấy đứa trẻ 16,17 tuổi mà thuộc tính cách cá biệt có cách sống như thế nào thì chồng em y như vậy. Mặc dù chồng e đã 36t, e thì 29t
E cũng từng học tâm lý, e được biết những người có hành vi như vậy thường là do những sự việc xảy ra trong quá khứ tác động đến họ, có 1 số người vượt qua được, có 1 số người cứ như bị quá khứ điều khiển. Em cảm giác khi sống với anh ấy em cứ phải là 1 người khống chế lối sống tự do của anh ấy lại. Điều này làm em rất mệt mõi. Vì khi đi làm e đã đủ stress rồi, bây giờ về nhà lại phải gồng mình lên hướng dẫn chồng từng chút một, e cảm giác nặng nề lắm.
Ly hôn thì bản thân e cũng k muốn nhưng cứ sống như thế này thì chắc có ngày em điên lên mất. Em cần được tư vấn tâm lý cho e và cho cả chồng e, nhưng em k biết nên tìm ở đâu, e ở tỉnh, k phải ở SG hay HN, e cũng chẳng biết e làm thế có đúng k nữa