Mình là một bà bầu 7 tháng đang trong tâm trang rất rối bời cần lời khuyên của mọi người


Tất cả vấn đề là ở việc quản lý tiền bạc trong gia đình


Hai vợ chồng mình kết hôn cũng được gần 1 năm.sau khi cưới hai bên gia đinh cho được 2 cây vàng.cưới xong thì mình bán luôn để mở tiệm internet.vay thêm ngân hàng tầm 150tr.chồng mình học IT nhưng khó xin việc.thất nghiệp mấy năm trời.tới khi có việc làm cũng chỉ làm nhân viên kỹ thuật chạy đi sửa máy tính cho công ty.cưới xong thì a xin nghỉ ở nhà luôn.thế là một mình mình đi làm nuôi 2 đứa.thấy tình hình không ổn nên quyết định mở tiệm internet


Lúc đầu mở tiệm thì mình đi làm còn chồng ở nha coi tiệm.ăn uống chi tiêu trong gia đình thì lấy tiền lương của mình.còn doanh thu từ tiệm net thì mình chỉ để dành không đụng vô.chỉ trích ra đóng tiền điện và tiền thuê nhà.vì tiền điện cao quá lương mình kham không nổi.đó là cách mình quán xuyến gia đình nhưng chồng không đồng ý.bắt mình phải gộp cả tiền lương lại với tiền tiệm.ăn xài bao nhiêu ghi ra rõ ràng.rồi cuối tháng chốt dư bao nhiêu.mình không đồng ý cách làm này và chồng cũng cương quyết không thay đổi ý kiến.thế là cãi nhau to.mình có hỏi ý kiến mẹ chồng.bà bảo thôi ráng nghe theo lời chồng.nhưng mình thấy cách làm quá vô lý nên không đồng ý.thêm việc chồng ở nhà coi tiệm rồi ngồi chơi game.mình nói hoài không nghe.lại từng bốp mình mấy lần nên mình xin ly di.2 bên gd khuyên can 1 hồi không được thì cũng đồng ý.thế là đường ai nấy đi.tiệm thì chuyển về gần nhà chồng làm.còn mình đi thuê nhà trọ gần công ty đi làm


Được 1 thời gian ngắn thì mình phát hiện dính bầu.gia đình mình khuyên bỏ.nhưng mình không làm được.thế là về lại với nhau.mình 1 thân 1 mình mang bầu ở trọ 1 mình.vì chỗ mình làm cách xa nhà 40km nên không thể ở nhà với chồng.mình cứ sống lủi thủi 1 thân một mình tới bây giờ bé cũng được gần 7 tháng.đi làm rồi cuối tuần về nhà 1 lần.tuần nào cũng vậy.còn chồng ở nhà coi tiệm.chẳng bao giờ lên thăm mình vì k có thời gian hay không muốn thì mình cũng không biết.mình ở trên này ăn uông chi tiêu sinh hoạt bằng lương của mình,không đụng gì tới tiền tiệm.tiền tiệm thì chồng làm được bao nhiêu là gởi mẹ chồng chứ không đưa mình quản lý vì nói mình không biết quản lý.ăn xài lung tung.thế là cuộc sống vợ chồng mà tiền ai người nấy xài.


Gần sinh nên mình cũng tự biết lo tiết kiệm để có tiền đi đẻ.mình đã tiết kiệm đủ tiền đi đẻ và cũng có nói số tiền này cho chồng biết.nhưng chồng thì lúc nào cũng ca bài ca con cá với mình là đi làm không biết tiết kiệm.ở trên đó ăn xài sung sướng.trong khi lương tháng trừ bảo hiểm chỉ tầm 6 triệu mà tiền phòng tiền sữa tiền khám thai thuốc thang đã ngốn hết phân nửa.vì có bầu nên phải ăn đầy đủ chất nên mình thoải mái trong việc ăn uống để mẹ con khỏe.và hậu quả là cuối tháng lương vừa đủ xài.nhưng mình cũng chưa bao giờ ngửa tay ra xin tiền chồng.vậy mà chồng cứ cằn nhằn kêu mình ăn xài phung phí cuối tháng thiếu trước hụt sau.ít nhất mỗi tháng phải dư được 500k gom góp lại giúp chồng trả nợ.kêu mình không biết thương chồng.làm nhiêu ăn nhiêu không phụ giúp trả nợ ngân hàng.haizz.mình ức qúa liệt kê chi tiết các khoản mình cần chi hàng tháng ra cho coi thì làm câu xanh rờn là anh không cần biết em làm gì.tiền e phải tự quản lí được.cứ ăn xài như vậy sau này lỡ bệnh đau tiền đâu ra.rồi nuôi con nữa.mình kêu tiền đi đẻ mình đã có còn đẻ ra có bảo hiểm.hết 6 tháng đi làm lại thì có tiền nuôi con.coi như nuôi con là một mình mình gánh rồi.thế mà lão ta không chịu lại lôi việc lỡ a bệnh hay em bệnh xuống đó ai lo.tới nước này thì mình cũng bó tay lão chồng này.kiểu như cứ bắt mình mỗi tháng đi làm phải nộp về ít nhất 500k cho lão thì mới vừa lòng.mình cứ quá kêu mính sẽ nghỉ việc về nhà cho nuôi để thấy mỗi tháng tốn nhiêu.coi có dám nuôi không.lão cũng đồng ý nhưng mình hỏi về nhà được ăn cái gì hay chỉ được ăn cá với rau ( ở nhà chồng toàn ăn cá sông với rau,mình không ăn được,mỗi lần về nhà là mình ăn cực kì ít,còn lão thì cứ kêu là ăn không chịu ăn lấy sức đâu đẻ.haizz) thế là lão nổi cơn tam bành kêu nhờ cá với ra mà mới có thằng này,em của lão có bầu cũng ăn cá với rau.thế là mình hiểu được nếu về nhà mình sẽ thành con ma đói vật vờ.haizz.mình hiểu ra là với lão thì bầu ăn gì không quan trọng chỉ cần thấy ăn được nhiều cơm là tốt.còn mình ở trên này bao nhiêu đồ ngon bổ là tìm tòi rồi ăn cho bằng được để con khỏe.


Từ hồi bầu bì thì chẳng bao giờ được quan tâm.lại ở 1 mình thui thủi trong phòng trọ.giờ lại thêm chuyện này khiến mình stress trầm trọng.từ hồi có bầu lên ở trọ chưa bao giờ lão hỏi mình uống sữa gì để đi mua hay đề nghị chở đi khám thai.chưa bao giờ hỏi mình có thiếu tiền ăn không mà toàn là lấy tiền mình rồi không đưa lại làm mình phải đi xin mẹ mình ăn tạm qua tuần chờ lương.....nói chung là mặc kệ mình làm gì thì làm.còn việc của lão là lo kiếm tiền trả nợ.tiền và tiền thôi.vợ con mặc kệ sống sao đó sống


Bây giờ mình rất cần lời khuyên.mình đang muốn bỏ quách cho xong.tự mình nuôi con.vì vốn dĩ hiện tại mình cũng đang nuôi con 1 mình nhưng được khuyến mãi thêm 1 cuc stress từ ông chồng.bỏ đi là bớt 1 gánh nặng.xin mọi người cho mình lời khuyên.