Tôi năm nay 39 tuổi, có chồng, 2 con trai cháu lớn 12 tuổi, cháu bé 5 tuổi.cách đây 6 năm chồng ngoại tình với một cô bạn gần nhà, lúc đó hắn ta đang học ở hà nội, lúc đầu tôi nghi ngờ chồng chửi thẳng mặt, sau đó tôi âm thầm theo dõi, điều tra, vì chồng tôi công việc rảnh rỗi, tôi là giáo viên thời gian gò bó nên hơn 1 năm sau mới tìm ra sự thật, khi đó chồng không dám chửi nhưng không nhận, nói rằng họ thích anh chứ anh không muốn...bla...tôi cũng nói rõ quan điểm của mình, rồi vợ chồng lại bình thường. sau đó anh ta tiếp tục mối quan hệ với cô ta, tôi thu được ảnh, tin nhắn...tình cảm của 2 người, rồi lại chất vấn, lại chối, tôi đưa đơn ly hôn anh ta không kí, xé đi...rồi tỏ thái độ làm lành không xin lỗi, không nhận lỗi. Thương 2 đứa trẻ tôi lại xí xóa nhưng trong lòng tình cảm và lòng tin đã vơi đi rất nhiều. Sau đó 1 năm hắn ta lại tiếp tục đi học, lần này chơi bời hơn, hay tụ tập bạn bè đi ăn uống nhà hàng, hát hò, đi bar...khi về tôi phát hiện ra 5 vết móng tay cào có sẹo rất sâu ở sau lưng, hỏi thì lúc đầu nói gai cào, tôi tra thì lại bảo mấy đứa nó đùa, sau cùng thì bảo đi bar mấy đứa nó nghịch....Tôi nói thêm rằng từ ngày lấy nhau anh ta đi đâu ra ngoài không bao giờ nói cho vợ biết, tôi nhẹ nhàng nói vợ cần phải biết ck đi đâu, với ai, làm gì để lỡ có việc cần thì còn biết chỗ mà gọi, mà ck đi thì nên thông báo cho vk chứ ko phải xin phép, anh ta cũng không nghe. về kinh tế thì tôi không biết lương ck bậc mấy, hàng tháng lĩnh về bao nhiêu, không bao giờ đưa tiền cho vợ............Giờ lương cải thiện, cuộc sống bớt khó khăn nhưng chưa bao giờ đưa vợ con đi chơi hay du lịch, nhưng sẵn sàng tổ chức 8-3 cho mấy cô bạn gái, hoặc tụ tập đi chơi với bạn bè mặc kệ vợ con...Giờ tôi không còn chút tình cảm nào với ck, rất nhiều lần định quyết ra đi nhưng lại thương con, giờ đây 2 vk, ck không chuyện trò, không chia sẻ công việc, ck cũng không đưa tiền...cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi đã làm hồ sơ ly hôn và đến tòa tư vấn họ nói phải hòa giải tại địa phương sau đó đến tòa án Huyện, có đồng thuận cũng phải hòa giải ít nhất 2 lần, mà cả 2 đều có quyền được nuôi con, tôi có nói với ck về việc muốn ly hôn hắn trơ trẽn nói rằng không hiểu vì sao tôi đòi ly hôn, rồi nói rõ hắn nuôi đứa bé tôi nuôi đứa lớn, hoặc hắn sẽ nuôi cả 2 đứa.............thực sự là tôi rất muốn ly hôn nhưng lại không muốn chia con, có ly thân cũng phải chia con, ck nói tài sản muốn mang gì đi thì mang riêng con không được mang cả 2, tôi thực sự rất rối, rất muốn ra đi nhưng lại không muốn xa con, giờ tôi phải làm thế nào? mọi người sáng suốt góp ý cho tôi