Tôi tham gia diễn đàn đã lâu, nhưng hôm nay xin lập 1 nick mới để trải lòng trên đây. Hi vọng những người bạn ảo sẽ giúp cho tôi thêm tri thức và sức mạnh.


Tôi muốn nói qua về cuộc sống của mình để mọi người có thể hiểu thêm. Nhìn bề ngoài, tôi là 1 người phụ nữ khá hạnh phúc, tôi không giàu nhưng có cơ sở kinh doanh nhỏ, có nhà, tôi là người có học cũng như nhan sắc thuộc diện trên trung bình ( không đến mức xinh lắm,nhưng cũng không thiếu người theo đuổi ), chồng tôi đẹp trai - nhà mặt phố, con trai xinh xắn,kháu khỉnh.


Trong số đám bạn, mọi người vẫn nghĩ tôi thật sự hạnh phúc. Nhưng cái chăn tôi đang đắp thì quả thật rất nhiều rận.


Mọi chuyện xuất phát từ chuyện CHỌN NHẦM CHỒNG.


Tôi biết anh khi chúng tôi còn nhỏ, bác anh có nhà cạnh nhà tôi, nhưng phải đến năm tôi học ĐH năm thứ 2 thì chúng tôi mới để ý tới nhau.Tôi mến anh vì những cái rất trẻ con của tuổi học trò như anh hay cười, anh đẹp trai, trắng trẻo và khéo ăn nói. Trong thời gian chúng tôi yêu nhau, tôi đi học nhưng đã đi làm,và hầu như tôi khá rủng rỉnh nên cũng chẳng để ý chuyện tiền nong,đi ăn đi chơi anh không có tiền thì tôi thường hay trả.Thấm thoát cũng 4 năm yêu nhau,trong thời gian đó tôi nhận thấy anh là người ham vui, hưởng lạc nên tôi thất vọng về anh và muốn chia tay.Nhưng tình cảm 4 năm ko dễ bỏ, cũng như lúc đó tôi trải qua 1 lần phẫu thuật, a chăm sóc cho tôi rất chu đáo nên tôi quyết định chọn anh làm chồng ( dù lúc đó tôi có 3 vệ tinh theo đuổi, 1 giám đốc,1 trưởng phòng và 1 bác sĩ ) vì tôi nghĩ anh nghèo, a chân thành, a sẽ bên tôi khi khó khăn,hoạn nạn. ( lúc chúng tôi yêu nhau, dù nhà a mặt phố nhưng lại rất nghèo, cả nhà 10 người lúc nhúc trong cái nhà 40m2 với gác xép, nhà không có phòng vệ sinh,cũng chả có cái ghế tử tế để ngồi ).


Tôi vượt qua con bão phản đối từ gia đình tôi, vì chúng tôi không giàu nhưng cũng có tiếng là GĐ có tri thức, bố mẹ tôi phản đối vì GĐ anh thuộc diện phức tạp, ít học, chợ búa. Nhưng tôi nghĩ miễn 2 người yêu nhau thì sẽ vượt qua hết.


Lấy nhau xong, tôi cho anh mượn tiền để mở cửa hàng ( trước đó a đi làm nhân viên VP ) cộng với số tiền anh vay mẹ tôi, và lấy lắt nhắt của tôi nhiều khoản thì khoảng 200 triệu. Nhưng anh chơi với bạn bè không tốt,tính anh ham vui nên chỉ sau vài tháng cửa hàng cứ ngày một lụi tàn, rồi sập. A cũng đi làm vài chỗ nhưng hầu như không có thu nhập gì. Rốt cuộc, gia đình anh xin cho anh 1 chỗ trên Bộ ( nói cho oai chứ đã được nhận đâu ,một năm đi làm mấy tháng vật vờ, hưởng lương thực tập chả đủ tiêu ).Tôi góp ý với anh nhiều lần, cũng nhờ người xin việc cho tử tế mà gia đình anh ko chịu,anh không làm nên cứ thế 5 năm đằng đẵng trôi qua, 1 mình tôi lo hết mọi chi tiêu trong nhà, từ điện nước, quần áo, ăn uống cho đến các phí tổn lớn khác. Tôi đâm ra chán nản, vì ngày nào anh cũng ngửa tay xin tiền tôi, lúc con cái đau ốm tôi cũng không được nhờ - không chỉ là kinh tế mà còn là tinh thần, anh hầu như không có trách nhiệm trông nom, dạy dỗ con cái.


Gia đình anh thì rất bảo thủ với tư tưởng Lấy con dâu về để con dâu hầu, nên khi không nhờ vả được gia đình nhà tôi,và moi thêm tiền của tôi nữa thì ghét tôi ra mặt, nói xấu thông gia đủ kiểu, đến cháu họ cũng chả chăm nom,nhưng lại luôn xen vào tất cả công việc của gia đình tôi, dù chúng tôi thuê nhà ở riêng.Ông bà thường xuyên xui con trai làm chồng thì phải lấn át vợ,không được chiều vợ ..nên chồng tôi ngày càng lười biếng và bảo thủ. Sau này ông bà xấu hổ vì không trông nom cháu, cho cháu 1 tháng được đôi triệu, cũng như mua cho chúng tôi căn nhà thì họ luôn tỏ vẻ bề trên với GĐ tôi ( dù họ nói rằng căn nhà này sau khi mất mới chia cho các con, nên tạm thời chúng tôi cứ ở đó đã ).Tiền sửa nhà mới,tôi cũng phải bỏ ra phần lớn.


Mọi chuyện bắt đầu khi chúng tôi về nhà mới,trước đây chồng tôi có chơi bời, nhiều lần LỪA lấy tiền của tôi ,lấy xe máy của tôi để trả nợ, cũng như chi tiêu nhưng vì anh phụ thuộc vào tôi, nên có phần nể nang hơn. Do đặc thù gia đình cũng như chồng tôi có nhiều bạn bè, lại ham vui nên rất hay bia rượu - uống nhiều thành ra mất kiểm soát, về nhà mắng nhiếc tôi rồi đập phá đồ đạ. Tôi nhiều lần nói chuyện với GĐ anh ,nhưng họ bỏ ngoài tai vì cho rằng TRai Vô Tửu như.....và con họ vẫn còn ngoan. Từ ngày về nhà mới,không phải ở nhà thuê ( ở chung với nhân viên và người GV của tôi ), a đâm ra ngang tàn hơn, đi về mà hễ cáu, bực, nếu tôi dám nói thì anh sẽ đánh tôi, đập phá đồ đạc nhiều hơn và sẵn sàng đuổi tôi ra khỏi nhà ( vì đó là nhà bố mẹ anh mua ) Chưa kể chuyện vợ chồng, a thích thì cho dù tôi có ốm, mệt, hay đến kỳ, a vẫn quyết làm cho bằng được. Nói đến sex, có lẽ tôi giống như 1 sex toy cho anh, tôi sợ cảm giác phải chung đụng với anh.


Từ chỗ thương yêu, tôi đâm ra khinh chồng và muốn giải thoát ( tình trạng chán nản này đã được 3 năm ). Nhưng tôi có 1 số vướng mắc sau đây :


- toàn bộ số tiền tôi tiết kiệm bao năm, đã bị anh phá hết.Tôi cũng mua đất chung với bạn anh thì bị người đó lừa, chưa bán được nên không rút tiền ra được.


- cơ sở kinh doanh của tôi hiện nay đang ở tình trạng duy trì, do khủng hoảng kinh tế, nên chỉ đủ lãi như thu nhập của 1 người lao động bình thường ( 10 triệu ). Chỗ tiền này chỉ đủ sinh hoạt phí cho 2 mẹ con tôi


- tôi đề nghị với anh được li dị hòa bình thì anh thường lấy cớ uống say rồi hành hạ tôi. Anh rất thông mình, vì đánh tôi thì người tôi sẽ thâm tím, nên a hay cắn và bóp cổ tôi. Rồi sau đó, lại lôi tôi ra QH. Nên thật sự, cuộc sống của tôi giờ như địa ngục.


- tôi muốn li dị trước khi con tôi 3 tuổi, để giành quyền nuôi con, vì giờ anh chưa có hợp đồng LĐ cũng như thu nhập ổn định. Anh và gia đình anh hay lấy đứa con để làm cái bia, mỗi khi tôi muốn li dị


- bố mẹ tôi thì cứ mong tôi gương vỡ sẽ lành, vì ông bà làm cán bộ nhà nước,bố tôi nhiều bệnh trong người nên xúc động không có lợi cho SK. Bản thân ông phản đối việc tôi li dị vì ông rất bảo thủ.


- tôi thật sự lo cho tính mạng của mình và gia đình tôi ( dù chúng tôi ở ngay trung tâm HN ), vì gia đình anh có người là xã hộ đen,chuyên cho vay tiền và đòi nợ thuê. Thường nhân viên của họ là trẻ vị thành niên ( từ 13 - 16 tuổi ) nên nếu giết người sẽ ít trách nhiệm. Vả lại,họ cũng có ô to che đỡ nên khá bành trướng.


Giờ tôi mệt mỏi, và muốn giải thoát, nhưng tôi không biết làm cách nào để được li dị anh trước tháng 12 ( trước khi con tôi qua 3 tuổi ). Tôi không cần tiền,nhưng cần một nơi để mẹ con tôi an toàn. Nếu được ước, tôi vẫn muốn ở HN để duy trì CV làm ăn,nhưng nếu bí bách tôi sẵn sàng đi làm thuê ở bất cứ đâu để có cuộc sống tạm ổn cho mẹ con tôi.


Mong mọi người chỉ đường dẫn lối cho tôi