Hni chồng em đọc đc, nt nói với em rằng em là đồ mất dạy, lên wtt CHỬI chồng và anh chị chồng, em liền gọi đt lạ hỏi em chửi cái gì, thì chồng em xưng hô mày tao, nói "máy nói cái gì trên wtt, mày là đồ mất dạy, đàn bà khốn nạn"
Em hơi bị sock nên cãi lại và nói "tao không chủi gì cả",
Sau đó em bình tĩnh lại thì nt cho chồng yêu cầu nói chuyện đàng hoàng thì chồng em nt thế này "mày đem tao lên wtt làm trò cười cho thiên hạ, mày hay lắm, mày là ng vợ mất dạy nhất tao từng biết, từ đaay về sau mày k0 còn xứng để tao kiu = em nữa, mày là loại mất dạy mà tao rất căm thù....tao k0 muốn chủi thề với mày vì tao còn tôn trong tình nghĩa vc với mày...."
Em hoi bi sock nen em nt hỏi em đã làm gì, thi em nhận đc tn thế này "den bay giờ mày còn hỏi mày làm gi nua hả, do dan bà mất dạy n khong có lương tâm như mày đến bay gio con giả nai nua hả..."
em yêu cầu gặp để nói chuyện thì nhận dc tn "gặp mày để tao k0 kiềm lòng đập vô cái mặt mất dạy của mày, Đừng thách thức tao"
Em xin nói thêm là vc em đang ly thân,vc đang trong giai đoạn hàn gắn, vì e rat là GATO vói tình cảm cua chồng em giành cho anh chị chồng + vc thường xuyên mau thuẩn (e 0 phan tich đúng sai vì cả 2 đều rất là SAI)
Hôm em post bài trên topic ấy là lúc em và chồng em cãi nhau vì chồng em nói "die thì cũng có chị lo" em thì trước giờ GATO với tình cảm cua chồng zành cho chị quá nhìu, nên hom đó buc xúc lên viết bài tâm sự, vì em không còn ai để tâm sự nữa cả, em sống 1 mình ở sg.
Em xin hỏi các mẹ, các bạn, em viết bài trên topic kia có phải chửi anh chị chồng và chửi chồng 0 ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ôi, webtretho bây giờ nguy hiểm quá...không còn là chỗ bí mật để...
Nói vậy thôi chứ em cũng chẳng biết khuyên sao.
ps: Xã nhà chị ăn nói cũng có...