Dạo này hễ có tí việc không vừa ý là vợ… hờn. Việc nhà xưa nay vẫn vậy, vợ vẫn làm… ngon lành mà, có thấy ca thán gì đâu. Vậy mà dạo này đi làm về là nhấm nhẳng: sao anh không bỏ quần áo dơ vào chậu, sao anh không treo áo lên, đủ thứ “tại sao”. Chồng biết vợ đi làm về có hôm rất nhức đầu nhưng vẫn cố nấu cho xong bữa cơm và ăn cùng chồng. Có lúc anh cũng mệt mà cũng phải ráng cười tươi với em đấy thôi. Anh biết em lắm việc, việc công ty không ít mà việc nhà cũng… không vừa. Anh cũng muốn làm giúp em lắm nhưng tính anh em biết rồi, không cẩn thận như em nên toàn bày việc thêm cho em dọn. Có lỗi quá… Nhiều lúc muốn nói những lời “có cánh” với em, như ngày xưa mình hay nhắn tin, lại thấy… kỳ cục sao đấy! Rõ khổ thân, có vậy mà không làm được. Sắp đến ngày Gia đình VN 28-6 rồi, anh muốn nói lời “cảm ơn em” một cách thật chân thành và làm em bất ngờ. Anh đang nghĩ cách “hâm nóng” cái thời mới yêu nhau đây, bà xã ạ.