Chào các mẹ. Em cũng có tâm sự này mong các mẹ giúp em. Chồng em là một người hiền lành nhưng nóng tính. Lấy nhau vào e mới biết. Hễ có chuyện gì mà e nói nặng một cái là bất chấp đồ đạc gì trc mặt là ném hết. Cũng đánh 1 lần trc mặt bao nhiêu người trong lúc đám cưới họ hàng bên nội nhà anh ấy. Đúng là không còn mặt mũi gì để nhìn ai. Có hôm anh ấy cảm e đi mua phở về cho ăn, e nói giận k vắt chanh vào thôi mà cái tô phở nóng nó bay xém chút nữa trúng mặt em. E nể lúc ấy anh ấy bệnh không hôm sau cũng làm đơn ly dị lắm rồi. Nhiều lúc nóng lên là đang ăn cơm cái bát nó cũng ném cho tan tành, chẳng kiêng nể bất cứ trường hợp nào.


Giờ bố mẹ e sắp vào đây ở cùng. Nhà này của bme e xây. Chúng e sẽ ở phòng trọ của bme nếu như bme vào. Nhưng e chỉ sợ lúc nóng lên anh ấy hành động như vậy k kiêng nể ai e không còn mặt mũi nào nhìn bme nữa. Mà bme cũng đau lòng khi thấy cảnh ấy nên giờ k biết phải làm sao. Lúc bĩnh tĩnh e nói thì nghe cứ hứa lên hứa xuống "a biết mà vợ yêu" rồi nịnh em. Có hôm biết lỗi xong vài bữa sau còn khóc rồi tự trách mình. Ấy vậy mà đâu lại vào đấy. Chán lắm các mẹ ạ!