Một người chồng kiếm được nhiều tiền nhưng không có thời gian cho gia đình tốt hơn hay một người chồng lương đủ ăn nhưng luôn bên cạnh vợ con tốt hơn?
Theo các mẹ thì một người chồng tháng làm ra khoảng vài chục triệu (cứ cho 4 - 5 chục triệu đi) nhưng đi biền biệt 7/tuần, ngày nghỉ cũng không có ở nhà. Ngày nào cũng không ăn cơm tối, 22 - 23h (vì tiếp khách, vì gặp đối tác, vì gặp gỡ mở rộng quan hệ...) mới về nhà hoặc về ăn bữa cơm rồi đi ngay hoặc nằm ôm laptop làm việc, lúc nào cũng lý do công việc kể cả đó là ngày sinh nhật của cậu con trai duy nhất sẽ thích hơn hay:
Một ông chồng làm tháng lương vài triệu ( 4 - 5 triệu - mức lương bình thường đủ ăn bây giờ) nhưng tối nào cũng ăn cơm ở nhà, ngày nghỉ ngày lễ ở nhà với vợ, với con, phụ giúp vợ làm việc nhà, dạy con học bài, chơi với con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Mình chỉ chán bản thân mình thôi.:Sad:
Chị ấy viết rất hay...
Còn Một người chồng kiếm được nhiều tiền luôn bên cạnh vợ con thì là niềm mơ ước của em ạh.
Ko có tiền thì cũng khó sống tốt và sống hạnh phúc được. Ko có...
lúc nào tớ cũng thích anh số...