Từ nay mình sẽ bắt đầu tập nhìn về hướng khác.....mà sẽ là hướng có mặt trời mọc. Để thấy nhiều khi có những điều rất nhỏ thôi nhưng lại là hạnh phúc. Mình sẽ không kỳ vọng vào một ngày mới quá xa, mà hãy tập nhìn sang xung quanh đây...thật gần...để tập hiểu hết giá trị của những ngày mình đang được sống. Hạnh phúc vì mình đang được sống bình yên biết bao nhiêu đây. Sẽ chẳng có điều gì là tầm thường nếu mình biết giữ gìn nó, nhỉ.:Rose::Rose::Rose:


Dù mình chưa đủ nhiều tuổi để từng trải chuyện đời, chuyện người nhưng hãy cứ nhìn sang xung quanh mình đây, những người đang song hành cùng với mình ở thì hiện tại này thì mới thấy hiểu thêm giá trị của một ngày. " Một ngày_ cái tuổi nó đuổi xuân đi..đúng là vậy":LoveStruc: