Lâu lắm em mới quay trở lại WTT, bận rộn con cái, chán nản cuộc đời nên chả muốn làm gì, đêm nay lại một mình, vào đây tâm sự cho vơi bớt cái nỗi buồn.


Thời gian vừa qua cuộc sống của em vẫn vậy, vẫn 1 ông chồng có cũng như không, cờ bạc nợ nần chưa hết, hết lần nọ đến lần kia, đến mức giờ bị chuyển hẳn lên vùng sâu vùng xa, nơi mà sóng điện thoại cũng ko tới nổi, ko có cả quán trà đá, ko có gì hết, cộng thêm bố chồng lên tận nơi giám sát 24h trên ngày, ấy thế mà vẫn vay được của chị hàng xóm tốt bụng gần trăm củ để lô đề gỡ tiếp, vừa rồi vét tuốt tuồn tuột trong nhà để trả nợ rồi, em đã phải cầu kíu bố mẹ chồng trả cho, thế là ông chồng tự ái, kiểu ko cần ông bà trả hộ và cô làm gì cũng qua mẹt tôi, giận nhau cả tuần. Ôi xời, ai cần ai.


Đấy là sơ qua tình hình gia đình, các chị có nhiều người vẫn thắc mắc sao cái thằng đểu đấy ko bỏ mie nó đi cho đỡ khổ, đấy, đời nó khốn lạn thế mà, lấy chồng thì dễ thế, lúc bảo bỏ thì khó như lên giời, đủ thứ rắc rối vây quanh. Thế mới biết mình bị lừa, đàn ông là đồ đểu, lấy vợ ấy mà tức là ừ thì yêu mới lấy, thế nhưng lúc lấy thì hết yêu rồi, chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm thôi, lấy xong vứt mình đấy, rồi tiếp tục đi hái hoa, bắt bướm, bay nhảy tung tăng trói mình vào nghĩa vụ chăm sóc gia đình nhà nó, sinh đẻ, ở nhà, cấm dòm thằng nào, mày là của ông, ông ko dùng cũng ko thằng nào được dùng nhá.


Mình biến thành đồ tồn kho, đồ dự trữ, thời gian vừa rồi thâm nhập vào một số thế giới về tình dục của đàn ông, mới hiểu có thằng quan hệ với bồ 1 tuần 17 lần, nhưng với vợ thì 3 lần là quá nhiều, đàn bà giống đồ chơi của đàn ông, trao đổi, xin xỏ nhau dễ dàng, vợ là cái gì đấy cũ kỹ, giống hệt cơm nguội, nếu để 1 bát cơm nguội và một bát phở nóng hổi thơm ngon, chọn cái nào nhỉ. Dù vợ xinh, ngon thì sao? Cũng là hàng cũ rồi vợ à, anh cần hàng mới, gọi là vòng 1 chắc như cục gạch, vòng 2 ko có, à quên ko có mỡ, vòng 3 mẩy, doggy ok, còn \./ thì khít, lời lẽ thô quá, nhưng thật, và em ngon lành ấy xơi vài lần là chán, lại trao đổi với thằng khác, or vứt đi tìm em khác, cuộc sống tình dục của đàn ông là thế. Đàn ông không bao giờ yêu chỉ duy nhất 1 người là vợ mình, đó là sự thật hiển nhiên, dù có vợ nhưng vẫn quan hệ với cave, với bồ, với các em rau. Và với vợ, chỉ là trả bài, và duy trì nòi giống.


Đàn bà như mình, một thanh niên của thời hiện đại, đang tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi chơi và được thể hiện lại đi dại dột chui vào cái xó này, với cuộc sống được lập trình ngày nào cũng y hệt ngày nào, tức là ở nhà 24/24. Không công việc, không gặp gỡ bạn bè, đến mức gia đình ngoại cách có 2 cây số, mà mỗi lần xin về ngoại hay xin ra ngoài cho khuây khỏa là nhận được ánh mắt phật ý và kèm theo đầy đủ ý tứ của gia đình chồng. Mỗi lần thằng con nhìn thấy ông bà ngoại là thấy lạ lẫm, có khi còn khóc ré lên, nhắc đến đây mẹ lại muốn đập mày con ạ. Mẹ ôm con ở nhà, chấm hết. Chồng tôi thì sao, nguyễn y vân. Lấy chồng được gì nhỉ, được 1 đứa con, đây là điều tuyệt nhất rồi, ok duyệt. Còn mất: Độc lập, tự do và hạnh phúc, 3 thứ quý nhất của quyền con người. Mình có một cuộc sống tù túng, muốn đi làm thì gia đình ch bảo con bé, ai trông con mày mà mày đi làm, có 1 người chồng đi triền miên, cả tháng không về với vợ con được nổi 1 lần, lại đủ thứ tứ đổ tường bám vào người, ít ra có chuyện tình dục kéo lại cũng đỡ, đằng này nói đến tình dục là mình thà tự sướng còn hơn, haizzz.


Nghĩ cũng ức lòi con mắt, lúc "thằng ấy", nói bảo mất dạy, nhưng mà ức, nó thắng cờ bạc, nghe nói đã có lúc ăn 2 phát lô được 1,6 tỷ, thế mà ko cho mình được cái cục cức gì, đã thế suốt ngày chửi mình ăn tiêu phá mả nhà nó, đồng tiền mà nó mồ hôi nước mắt đi làm vất vả mới kiếm ra, hồi ấy mình thương lắm, vì suốt ngày nghe trình bày hoàn cảnh là anh vất vả áp lực thế lọ thế chai để kiếm tiền, thế là mình mới cảm thấy có lỗi chứ. Giờ mới biết, vất vả thế đấy, lúc thắng cờ bạc thì dùng tiền để đi chơi gái, đi sàn, lắc, rồi lúc nợ nần thì vật mình ra để hành. Mà cái hậu quả là lắc nhiều quá đến cái chức năng của người chồng là làm cho mình sung sướng cũng ko làm nổi. Giờ mình ngồi đây, vật vã với tư tưởng của con mẹ đốp ở nhà tù, điên lên mất, cứ sống thế này mình sẽ điên, đảm bảo.


Muốn làm cách mạng, muốn thay đổi, muốn thằng kia về đây bà mày quản lý, dưng mà đủ thứ lý do lý trấu, tóm lai éo về, muốn được tự do phát triển, được hòa nhập với xã hội, được thể hiện mình, được làm gì mình muốn, ko đc, ko đc, ko đc.


Chịu đựng. Nín nhịn. Dồn nén. Ừ thì làm tất cả, bây giờ vẫn chịu được. Đến 1 ngày, nó mà to lên thì nổ, thế thôi. Đi ngủ cho lành, đời bạc, đến 1 nghìn mình cũng ko có, sữa con sắp hết rồi, à tiện thể quảng cáo luôn nhá, mod đừng khóa top em, tội nghip, em đang bán máy hút sữa thanh lý lấy tiền mua sữa cho thằng con, chị nào thương mà có nhu cầu thì rước dùm em em nó nhé, trong mục thanh lý đồ miền bắc í, hị hị.