Mọi người ơi, ngày ăn hỏi và ngày cưới của em sắp đến gần rồi, vậy mà tự nhiên lại gặp chuyện ko đâu này. Nó làm em sướt mướt mấy hôm nay, tủi cực vô cùng.:((


Chuyện là em và chồng tương lai đều sinh năm 87, từ trước đến giờ 2 bên 2 nhà chỉ đi xem ngày cưới, chứ ko có ý định xem bói tuổi 2 đứa có hợp nhau ko. Thấy ổn rồi là 2 bên đồng ý cho cưới ngay. Từ đó đến giờ ko sao. Tự nhiên ra tết, chẳng hiểu xem bói toán thế nào, người ở quê cũng rỗi việc lại mang tuổi 2 đứa đi xem hộ, kết quả là thầy phán 2 đứa ko dc, nếu cưới sẽ ảnh hưởng ko chỉ ko tốt cho 2 đứa mà còn cho cả 2 bên gia đình nữa(!):o Ko chỉ 1 người mà giờ mấy người nói liền, làm 2 bác nhà bên đó lại sinh ra suy nghĩ, nói chuyện với người yêu em bảo 'đấy, xem bói họ bảo như thế, giờ suy nghĩ kỹ chuyện cưới xin đi'.


Nói vậy khác nào bảo đừng cưới nữa. Ko chỉ thế mà còn tin chắc ông thầy bói đó lắm. Trong khi 2 bác lúc trước đó đã sang nhà em nói chuyện, xin phép, hứa hẹn này nọ rồi. Bàn tình ngày ăn hỏi ngày cưới cả rồi, cỗ bàn cũng đặt khách sạn rồi, người thân cũng biết hết!!! Còn giục bọn em cố gắng có baby trong năm nay luôn vì năm sau ko hợp tuổi cơ mà. Ấy thế mà giờ khác hẳn! Bảo em phải nghĩ thế nào đây????


Đúng là khi nghe thầy phán thế cũng lo thật, vì ko chỉ 2 bọn em mà còn ảnh hưởng 2 bên gia đình nữa. Lại còn được "minh họa" sinh động bằng 1 chuyện thực tế thằng em họ với vợ nó cũng bị phán như thế nhưng ko chịu nghe vẫn cố cưới nhau, xong sau đó tự dưng bố vợ đang đi bộ trên vỉa hè mà bị xe đâm tại nạn!!! Mà hiện tại, bác gái nhà í cũng đang có bệnh nan y, cơ thế yếu, thêm chuyện này nên giờ đang yếu hơn vì cứ suy nghĩ. Hic, thế nhưng còn em thì sao đây?


Người yêu em thì cương quyết ko bao giờ bỏ em, nhất là lại chỉ vì cái chuyện bói toán như thế. Cộng với việc (thật ngại quá) hiện tại em đã có bầu hơn 1 tháng rùi :-S Khổ thân anh ý phải đứng giữa 2 bên...


Em đâu đến nỗi nào, xinh xắn, hiền lành, ngoan ngoãn, từ hồi đến nhà mọi người đều quý. Giờ tình hình thành ra thế này, em cũng chẳng biết phải làm sao, bố mẹ thì ko dám nói vì sợ bố mẹ lo nghĩ. Nhưng chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến ngày cưới rồi, cũng ko thể cứ thế này mãi.


Mong mọi người đưa ra cho em phương án nào đó hợp tình hợp lý để thuyết phục được 2 bác trong thời gian sớm nhất :((


Đa tạ cả nhà đã đọc, xin hãy cứu vớt cuộc đời emmmmm :((