cuộc sống vợ chồng mình đang dần kết thúc. Mình không nói vợ sai hay Bố Mẹ anh em mình sai hay là mình sai. Một bên Mẹ của 2 đứa con của mình, còn một bên là gia đình mình. mình là một người chồng không tốt như những người đàn ông khác,nhưng mình yêu thương vợ va 2 con mình rất nhiều.


Chuyện là khoảng 3-4 năm về trước, lúc đó Bố Mẹ mình gặp khó khăn về tài chính, đó mình làm cũng có dư dả chút it. Thời điểm đó em trai kế mình cưới vợ, mà Bố Mẹ thì thiếu trước hụt sau. Mình cho Bố Mẹ mình 3 triệu để lo đám cho em. Và một đứa em trai mình còn là sinh viên. Bố Mẹ khó khăn nên mình hay cho em mình ít tiền. Sau đó không lâu thì vợ mình biết nên 2 vợ cai nhau. Mình đã xin lỗi vợ vì đã dấu vợ, nhưng nếu mình nói với vợ thì vợ sẽ không đồng ý cho em mình tiền. Từ đó mỗi lân em mình đến nhà là vợ mình có thái độ khác thường, thậm chí em mình chào vợ mình cũng không muốn trả lời.( chính mắt mình thấy) mình rất buồn nhưng chỉ nói nhẹ nhàng để vợ vì chồng con mà thay đôi, nhưng nhiều lần như vậy nên em mình không ai đến nhà mình nữa. Và từ đó giữa chị dâu em chông có khoảng cách. Và kể từ ngày đó mỗi lần vợ chồng cãi nhau vì bất cứ lý do gì vợ mình đều lấy chuyện đó ra để chưởi mình. Nhưng vì con mình bỏ qua những chuyện đó.


Đến đầu năm 2016 mình mua căn nhà thì thiếu tiền mình mượn tiền của thằng em sinh viên ngày nào mà mình hay cho nó tiền. Mình nói với vợ và cô ấy đồng ý mượn, nhưng em mình nói là "em cho anh chị mượn tháng 6-7 trả, em không lấy lời anh chị đâu, mà anh trả chứ đừng để chị trả, vì em với chị không hợp em sợ có chuyện" Đên khi có tiền trả, vợ mình kêu trả tiền lời theo ngân hàng cho nó(em trai mình) mình có nói là vợ không phải trả tiền lời đâu. Vì làm như vậy sẽ làm nó khó xử, rồi mình nói để mình trả cho. Sáng mai mình lo đưa 2 đứa con đi học như thường ngày thì vợ mình đưa tiền ra gởi qua ngân hàng cho em mình và gởi cả tiền lời luôn. Em mình hỏi sao a/c lại trả tiền lời làm gì? ngỡ ngàng nên mình nói đại luôn là a/c đi mượn ngân hàng cũng vậ, trả cho em để em khỏi thiệt thòi, em trai nhận lời và không nói gì hết. mình hỏi vợ mình "sao hồi tối anh nói là không phải gởi tiền lời sao em còn gởi? em làm như vậy có tôn trong Chồng em không? và gởi tiền cho nó như vậy là coi thường nó rồi. em tự suy nghĩ lại đi". Sau đó là một bài ca vọng cổ thường ngày vang lên. Lúc này mình không kìm được nữa nên đã chưởi nhau rất nặng lời. cuối cùng vợ mình nói là "Nó cho mày mượn tiền để nó mượn tay mày phà nát gia đình mày đó đồ ngu, mày tưởng nó tốt lành với mày lắm hả" Thực sự mình rất đau khi nghe vợ mình nói ra những suy nghĩ đó. Mình với đứa con trai lớn của mình trốn vợ chuyển ra chỗ khác ở, vợ mình không chịu nên ôm đứa con nhỏ của mỉnh đứng ngoài mưa ngoài nắng bắt mình phải đưa lai đứa con lớn. Giờ mình chỉ ỏ có một mình, buồn lắm không biết mình có chịu được cái cảnh xa con hay không? Trong khi lương vợ chỉ có 4 triệu làm sao lo được cho 2 con. Làm người cha như mình lương khá cao mà để con mình khổ cực như vậy mình đau lăm. Nhưng quay lai thì cấp độ trả thù nhà mình lai càng cao hơn. vì vợ mình đã tuyên bố sẽ trả thù những người làm cho gia đình mình xào xáo. mong sớm nhận được lời khuyên của mọi người!


chân thành cảm ơn!