Tôi xin được trình bày tình huống của mình ngay để tránh làm mất thời gian của mọi người. Mong mọi người đóng góp ý kiến để tôi được sáng suốt hơn.
Cách đây 14 năm, tôi có yêu một cô gái, do chúng tôi còn trẻ, chỉ vừa tốt nghiệp lớp 12, cô gái ấy còn rất vô tư nên không đáp lại tình cảm của tôi mà chỉ lo học. Về phần tôi, vì thấy cô ấy không có tình cảm với mình nên tôi không dám tiếp tục ngỏ lời với cô ấy. Sau đó cô ấy có bạn trai, tôi cũng có bạn gái nhưng tôi vẫn cứ nhớ và nghĩ về cô ấy mãi.... cô ấy là mối tình đầu của tôi, tôi vừa biết yêu đã bị cô ấy hớp hồn.
Thời gian trôi đi, chúng tôi mất liên lạc một năm sau đó. Cuộc sống đưa đẩy tôi và cô ấy xa nhau hơn với bao vất vả của cuộc sống.
Cách đây 1 năm tôi cưới vợ, tôi không yêu vợ nhưng tôi cảm thấy vợ tôi cũng được nên tôi cưới. Nhưng khi cưới về rồi mới cảm thấy cuộc sống vợ chồng của chúng tôi ngột ngạt thế nào. Chúng tôi thường xuyên gây nhau, và mỗi lần gay nhau cô ấy lại kêu tôi là mày xưng tao, nói chung là rất hỗn. Rồi vợ tôi lại có mang, khi vợ tôi có mang được 3 tháng thì tình cờ tôi và cô ấy gặp lại nhau. Sau bao thăng trầm, giờ cô ấy vẫn cô đơn. Tôi vẫn còn rất yêu cô ấy tha thiết nên tôi đã nói dối rằng tôi vẫn độc thân. Chúng tôi phát sinh tình cảm và yêu nhau tha thiết, cô ấy chăm sóc tôi từng li từng tí...và rồi cô ấy cũng biết được chuyện của tôi. Chúng tôi năm lần bảy lượt chia tay nhau vì cô ấy không muốn gia đình tôi tan nát nhưng tôi cứ nghĩ về cô ấy khi ở bên gia đình.
Giờ thì con tôi sinh ra đã được gần một tháng. Tôi muốn li dị vợ để đến với cô ấy. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên với vì tôi không thể nào sống thiếu cô ấy được? tôi phải nói thế nào với vợ tôi? xin cám ơn mọi người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh đã tự làm đau khổ 2 con người đấy anh ạ, giờ thêm con...