Vào mục tâm sự đọc mình thấy vơi đi bớt nỗi lòng và càng hiểu rõ hơn về cuộc sống phức tạp này. Chuyện của mình không biết có ai có cùng hoàn cảnh không. Thôi mình cứ chia sẻ cho nhẹ lòng vậy. Chồng mình vô sinh hậu quả của lần bị quai bị năm 21 tuổi, chạy chữa khắp nơi không kết quả, không có con tình cảm dần phai nhạt không còn như trước nữa, đến bây giờ thì đã ly thân được 3 năm rồi. Ba năm thấm thía cuộc sống cô đơn, không mục đích, đã nhiều lần thử gây dựng lại nhưng đều không thành, đến bây giờ thì mình nản rồi, chả còn thiết tha với việc đó nữa, âu cũng là số phận của mình. Hy vọng duy nhất bây giờ là có baby vì mình đã lớn tuổi rồi nhưng qhe trực tiếp để có con thì không thể, mình chỉ có thể có con nhờ biện pháp hỗ trợ bơm tt và tton. Mình thắc mắc không biết có ai muốn có thêm con mà không ràng buộc không nhỉ ? Có ai sẵn lòng cho tt theo cách này không ? Mình muốn biết quan điểm thực tế của các bố, các mẹ. Cảm ơn nhiều.