12h đêm rồi mà em không ngủ nổi. Nguyên nhân chỉ vì không biết phải giải quyết thế nào chuyện vợ chồng em.


Tháng 6 năm 2014 e phát hiện bồ. Chúng e cũng nói chuyện với nhau rồi. Chồng e công nhận có tc với nhau. Chồng em bảo không được e tôn trọng, suy diễn e so sánh này nọ.... Thực sự e rất yêu chồng, toàn tâm toàn ý cho gia đình. Giờ vạch sâu tìm lá. Cái gì e nói cũng thành xấu xa hết ạ. E cũng tìm cách níu kéo đủ kiểu nhưng vô ích. Sau hơn 1 năm chấp nhận cảnh này và đã li thân giờ e muốn li hôn nhưng chồng thì 50/50.


Không bỏ vợ: vì


1. Thương con, sợ sau này bạn bè của con chê bai.....


2. Kỉ niệm 10 năm yêu nhau rồi mới cưới đôi lúc trỗi dậy.


Thương bồ vì:


1. Lúc buồn nhất có mặt ở bên.


2. Vì chồng e mà bồ cũng bỏ chồng nên phải có trách nhiệm.


(Không 1 lời trách nhiệm với vợ)


E cũng bảo để thời gian nữa nếu k sẽ đơn phương li hôn. Vừa muốn li hôn và vừa không. E mệt mỏi quá các mẹ ơi. Giúp e với.


E không khéo diễn đạt nên khó nói quá. Giờ phải làm sao đây ạ???