Lần đầu em post bài trên này, hy vọng được mọi người giúp đỡ.


Mẹ em chục năm nay sống cùng mấy anh em em, không sống cùng bố em. Lúc nào mẹ cũng tỏ ra vui vẻ nhưng em nghĩ mẹ vẫn cô đơn và cần người tâm sự. Gần đây em chỉ mẹ em cách dùng facebook để giao lưu bạn bè cho đỡ buồn. Tuy nhiên mấy tháng gần đây có một loạt người đàn ông tự nhận là người nước ngoài, add friend mẹ em và nói chuyện tình cảm các kiểu. Mẹ em vẫn kể với em, em cũng nghĩ không sao chỉ là có người nói chuyện thôi, chứ mẹ em sẽ không bị lừa đâu.


Cụ thể là chỉ nói chuyện một thời gian những người này liên tục nói là sẽ gửi tiền sang, chỉ cần gửi trước tiền, hoặc giúp này kia. Mẹ em vẫn nói là nói chuyện thôi chứ chả có chuyện bị lừa thế.


Em thấy mẹ nói vậy thì cũng yên tâm là mẹ sẽ tỉnh táo. Nhưng đúng là chả nói trước được gì, có một người tên là Philip, em gửi ảnh Facebook luôn, tự nhận là giám đốc dầu khí bên dubai, trước kia làm việc ở campuchia có hợp đồng làm việc ở đó mà chưa thanh lý xong, nhờ mẹ em sang đó ký hợp đồng thanh lý để nhận giúp vài trăm nghìn usd để mang sang cho ông ý. Khi đi phải nộp 3000 usd để thanh lý, sau đó sẽ nhận được tiền rồi chuyển cho ông ấy.


Em khuyên rồi, mẹ em ban đầu nghe rồi, nhưng hôm nay lại có ý định đi. Em cũng không biết phải nói sao, mọi người đừng ném đá mẹ em nhé, em nghĩ phụ nữ là như vậy, lúc cô đơn cần người sẻ chia, lại gặp 1 người nói chuyện hợp ý, dù rõ là chuyện này vô lý mà vẫn cứ hy vọng, rồi bảo trên đời còn nhiều người tốt.


Em thì không cản được, cũng biết dù đi qua đó xong mất tiền, mẹ lại buồn thôi, nhưng lo 2 mẹ con qua đó gặp bọn lừa đảo lại có chuyện gì bất trắc. Mình cũng là người lạ bên xứ người ta, tiếng thì không biết, có chuyện gì biết làm thế nào?



Tuần sau mẹ em định đi rồi, mọi người có ai biết gì về những chuyện như thế này, hay biết về người tên Philip này thì bảo em với, biết đâu có ai đã từng nói chuyện hay trải qua rồi em lại khuyên được mẹ.



Em cám ơn các chị nhiều.



Ảnh đây các chị ạ:


webtretho