Mọi người chỉ em cách đổi phó với em chồng với ạ.
Chào các mẹ, các chị.
Em chưa lấy chồng nhưng sắp, có 1 vài vấn đề em muốn thỉnh giáo các mẹ ở đây ạ. Chả là chồng em có cô em gái, năm nay học lớp 12 ( lên lớp 12). Bme chồng em khá dễ tính, đối với em cũng thoải mái, ko vấn đề gì cả :) Cứ tưởng thế là ngon các mẹ ạ, đợt này về nhà chồng, tiếp xúc nhiều với em chồng mà em nản dễ sợ. Điển hình là hôm nay, thực sự em đã phải ra khỏi nhà c và về nhà giữa trưa nắng khi chưa kịp ăn miếng cơm. Hic em sợ quá các mẹ ạ, các mẹ cho em lời khuyên với.
Chuyện là như này ạ : Bme c em đi nghỉ mát, có gửi cho c em 800k, trong đó 500k để đóng tiền học thêm cho nó và 300k tiêu 3 ngày của nó. Ăn uống thì do chồng em nấu. Mấy hôm nay em có đến phụ chồng nấu cơm cho hai anh em ăn. Chồng em đưa nó luôn 300k để nó tự cân đối chi tiêu trong 3 ngày. Hôm kia và hôm qua nó chê chồng em nấu cơm ko ngon, đi ăn ngoài, ra ngoài từ sáng đến 9h30-10h đêm mới về. Ko ai gọi đc đt, nó chẳng nghe, bme chồng em gọi liên tục nó cũng kệ. Về nhà c em hỏi thì nó bảo nó đi chơi, c em có hỏi là sao mày bảo với anh là 7h mày về làm anh chờ mãi, bme gọi suốt mà mày ko nghe. Nó bảo " Kệ, em chả quan tâm đâu". Nói thật với các mẹ là em có khi em tát cho mấy phát. Hỗn ko chịu nổi.
Hôm nay thì nó đã tiêu hết 300k trong hai ngày, nằng nặc đòi c em trả 500k tiền học ( đã đóng), nó bảo ko đi học nữa, chờ bố về đóng tiền thì nó đi, bh phải đưa tiền nó đi ăn bún chả. Em thì ko có tính tọc mạch đâu, nên cũng kệ hai anh em tự nói chuyện. Chồng em ko đưa, bảo đưa mày lại đi từ sáng đến tối à. Thế là nó gọi cho bố c em, bố c em bận chưa nghe máy thì nó cứ nằm đấy thôi, em cũng ko để ý. Rồi bố c em gọi lại, mng ơi nó quát ầm cả nhà lên, sao bố ko gọi cho con aaaa. sao bố lại thế. Vừa quát vừa khóc mng ạ :-S Trời ơi cứ như 1 đứa 4-5 tuổi. R nó khóc nó bảo anh ko đưa tiền cho con, con sắp chết đói. Bố c em nghe thấy thế thương quá bảo nó là thôi sang mẹ nuôi vay\500k về bố trả. Nó ko đi, bắt chồng em đi, chồng em bảo tao ko vay cho mày, kệ mày. Nó bảo đã thế Anh đừng ngồi vào mâm cơm, nhìn thấy anh ngồi vào đừng trách em, rồi c em và nó chửi nhau mng ạ. Nó bảo chồng em là thằng ngu, thằng điên, mày nói ngu lắm ( vì c em bảo nó là chiều tối a cho, sợ nó đi chơi), nó bảo c em là thằng ngu chiều còn bún chả à.. Em ngồi nghe mà sợ quá các mẹ ạ. Rồi nó lại gọi cho mẹ, nó lại khóc, nó lại bảo anh ý toàǹ nấu cho ny ăn ( tức là em hic oan quá) chứ ko bh nấu cho con bla bla.... Mẹ c em phải bảo ny em cho nó tiền rồi nó cứ hét trong đt là bme về đi, con khổ quá :((
Hic đùa em nghe mà tức lắm ý, rồi em mới mua cho nó bỏng ngô, loại nó thích ăn trong siêu thị, đắt lắm các mẹ ạ.Đưa cho nó, nó quay ngoắt đi bảo ko. Ny em mới bảo kệ nó, rồi ny em mới hỏi trêu em là Em ăn kem ko, trong tủ lạnh có kem đấy. Em chưa kịp nói gì, nó nảo kem bố mua cho mình em, ai động vào em chặt tay :o
Em sợ quá.. Còn nhiều lắm các mẹ ạ, em cũng muốn làm thân với nó, rủ nó đi xem phim các kiểu, nhưng 8h chiếu thì 8h30 nó mới đến bảo hại chồng em chờ nó nửa tiếng ko dám vào xem sợ em lạc, đến nơi nó còn bắt c em đi mua bỏng, nứoc các kiểu, đến lúc vào rạp thì sắp hết phim rồi. Haiz, em nản cô em chồng này quá, sau này lại sống chung.
Và nhất là bố c em sắp về hưu rồi, chồng em phải lo cho em gái học đại học nữa. Các c bảo lâu dài có sống chung đc ko ạ. Thật chứ em phân vân quá, đáng lẽ em chờ c em để đi có vc, nhưng ch xảy ra, em hoảng quá xin phép về luôn. H mới tĩnh tâm để viết điều này. Em cũng là con thứ hai, trên em cũng có anh nhưng chưa bh nhà em như thế, vì em cũng là đứa sống biết điều. Bh gặp phải cô này, hic hic :-S
Các chị/em nào có kinh nghiệm rồi cho em 1 vài lời khuyên với nhé.